Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết


TAY EM

Em viết vào mưa - nắng
Những buồn vui vu vơ
Tình là mảnh trăng thơ
Dịu dàng trăng tròn khuyết

Từ khi nào em biết
Nhận lời anh đón đưa
Nhạc lòng dạo say sưa
Du dương âm trầm bổng

Em viết vào cuộc sống
Khúc yêu thương nồng nàn
Bừng sáng cả nhân gian
Là nụ cười em đó

Em viết vào mây - gió
Những âu lo muộn phiền
Giữ lấy nét … hồn nhiên
Trên đôi tay em nhé!

-MD- 29/09/2009

…. Đôi tay em thon thả
Viết về ngày đã qua

TAY ANH

Hứng vần ai mưa-nắng
Theo cơn gió vu vơ
Hứng trăng ngỏ trang thơ
Đêm tròn đầy, lửng khuyết

Từ khi nào trăng biết
Lặng lẽ khúc đò đưa
Làn quan họ say sưa
Sáo mông lung trầm bổng?

Tất tả..! Ơi cuộc sống!
Mong một nụ nồng nàn
Để quên hết thời gian
Quên ngược xuôi, đây đó.

Em viết vào mây- gió
Anh xin hứng muộn phiền
Cứ thanh thản, hồn nhiên
Cho đời vui em nhé..!