Sau khi đọc hai bài hôm nay của cháu, chú định bảo cháu mở topic riêng trong thơ tình. Giờ vào thấy cháu đã mở rồi.
Chúc mừng cháu yêu. Hãy duy trì cảm xúc thơ cháu nhé.
Sau khi đọc hai bài hôm nay của cháu, chú định bảo cháu mở topic riêng trong thơ tình. Giờ vào thấy cháu đã mở rồi.
Chúc mừng cháu yêu. Hãy duy trì cảm xúc thơ cháu nhé.
Last edited by Tường Thụy; 26-09-2009 at 05:48 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Để thơ nhà cháu:
CHƠI NHÀ
Hôm nay sang em chơi
Đi đường chầm chậm thôi
Bời anh còn phải nhẩm
Bài thơ chôm của người.
Sắp thuộc rồi lại quên
Thơ người nên khó nhớ
Hôm nay là chợ phiên
Liệu rằng em có đợi?
Em còn đang là vội
Chiếc áo may chiều qua
Rồi dọn sạch cửa nhà
Hôm nay anh có đến?
Em ngóng hoài ra bến
Ông Tơ bà Nguyệt cười:
Nó lừa con bé đấy
Nhưng mà sao xứng đôi.
TT
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
MƯA..!
(tặng chủ nhà)
“Chiều nay mưa to như quả bưởi”
Tin nhắn ngô nghê đến sững sờ
Giá như được gần em thêm chút nữa
Xòe tay cùng hứng trọn những ngu ngơ
Bên ly đen giọt rơi chầm chậm
Phố nhạt nhòa ôm nỗi nhớ vu vơ
Em nhí nhảnh hồn nhiên như thế
Gieo mầm yêu cho một kẻ dại khờ
Anh chợt thấy mình giữa phố đông hối hả
Không nơi về lòng nặng trĩu, bơ vơ
Ở bên ấy mưa em thêm xối xả
Còn bên này ướt sũng cả chiều thơ..!
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Chiều mưa "quả bưởi" rớt hiên nhà
Tự nhủ rằng mình...chớ có ra
Bão cấp mười hai sao chịu nổi
Thôi đành đóng cửa đợi cơn qua...
Khiếp mưa của Huyzozo mà hạt to như Quả Bưởi ai mà xui rớt trúng đầu thì.....??...
Hiiiii ...Hiểu roài...chỉ có Thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào?.....
Last edited by LÃO HẠC; 28-09-2009 at 03:24 PM.
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Thăm nhà em
Nhà em mở cửa lâu rồi
Hôm nay sang ngõ tôi ngồi xem thơ
Mỗi vần tựa một sợi tơ
Cột lòng tôi với ngẩn ngơ bên thềm
Em cười trong trẻo hồn nhiên
Như tôi cái thuở muộn phiền chưa mang
Tôi gặp tôi ở từng trang
Mưa thu, hoa nắng, cỏ vàng xưa yêu
Nhìn ra song vắng nhện thêu
Tôi chừ đã lạ tôi nhiều buồn không..
PL 30.9.09
Chúc mừng nhà mới của em nhé MD. Cảm ơn những vần thơ nhẹ nhàng của MD, cứ ngỡ mình sống lại tuổi 20 hôm nào...
GỞI MỸ DUYÊN
Thương em nên đến thăm nhà
Mong em không tiếc ly trà mời tôi
Hai nhà cách cũng xa xôi
Mong em bắc ghế cho ngồi được chăng?
Tôi không phải kẻ gió trăng
Thương em nên mới sang thăm thế này
Biết đâu duyên phận đã bày
Tôi thương em bởi duyên đầy trong duyên
Last edited by Tường Thụy; 03-10-2009 at 10:27 PM.
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/