Trích dẫn Trích dẫn của Mỹ Duyên Xem bài viết


Em – Nửa Ngập ngừng….

Mùa đánh mất dư âm của nắng
Mưa xanh xao nặng trĩu lối về
Em bước thầm qua lối nhỏ, triền đê
Tiếng ai hát mà nao lòng đến vậy?
Em nghe thấy tim mình run rẩy
Nửa muốn yêu, nửa sợ ê chề
Nửa ngượng ngùng, nửa ngụt ngụt đam mê
Nửa thôi thúc, nửa vụng về e thẹn
Cứ ngập ngừng để rồi em lỡ hẹn
Con thuyền nào thấp thoáng đã qua sông…..

-MD- 25/09/2009
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Xuân Diệu

Nặng gánh đời người một chữ yêu
Tâm hồn lạc lối chốn phiêu diêu
Tình yêu, lý trí không cùng nhịp
Hạnh phúc cần chăng một chút liều?