Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết
Chị TP gửi lời cám ơn đến PL đã tổ chức buổi off mini và cám ơn tất cả các bạn đã cố gắng thu xếp thời gian đến đón tiếp chị nồng hậu. Chị có vài vần thơ gởi tặng nhưng không vào mạng được nên nhờ PS post dùm!

Rượu mời

Mượn ly này gió xin được làm quen
Nắng Sài gòn rực ấm nồng men lạ
Phút ban đầu chỉ thoáng qua rồi đã
Thấy thân quen như con chữ thật thà

Ly rượu này chứa tình người phương xa
Có giọt sương ban mai nằm trên lá
Giọt nước ngọc chắt từ trong bàu đá
Cho ta say nghiêng ngả chút men đời

Ly rượu này họa tiếng đàn chơi vơi
Bản tình ca ngàn đời của biển
Gió ít nói chỉ lặng mang trìu mến
Giấu vào trong thơ nhỏ tặng người...

22/09/2009
Thu Phong
Rượu tình

Men rượu nồng, ướp lên câu bằng hữu
Giữa chân tình, khách lạ cũng nên quen
Mưa Sài Gòn đón Mùa thu Hà Nội
Nghe dịu dàng trong gió nhẹ len len..

PL