Hình như đã có thì phải? http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=713
Thầy Pearly hôm nay luôn làm người cuối cùng trong vòng quay kim đồng hồ, rút cái thăm cuối cùng.
Hãy cụng ly với người đối diện
Khái niệm đối diện đã được thảo luận khi nãy, nên không ai thắc mắc nữa, nhưng thầy Pearly dường không cam chịu, loay hoay đổi tư thế để tìm người đối diện thích hợp.
Anh TABC phát hiện:
- Như anh Langthang thì người đối diện là ai?
Anh LT lúc đó đang ngồi ở đầu bàn, đối diện với... hồ.
Thầy Pearly hình như thương cảm cho hòan cảnh anh LT, hoặc là ấn tượng với phong độ của anh LT (3 vợ + 20 thiếp, nghe đồn là sắp có thiếp thứ 21), nên cố gắng quay 45 độ để được đối diện với anh LT và cụng ly.
Cái thăm của thầy Pearly kết thúc trò chơi rút thăm, mà hình như "may ít rủi nhiều" này. Anh TABC chắc được anh PS bỏ nhỏ hay sao í, lại yêu cầu cả bàn bình bầu "thăm nào ấn tượng nhất".
Còn ai vào đây nữa, cái thăm "truyền cọng dây thun bằng nửa cây tăm, ngậm hết 2/3".
SR lần sau cho cây tăm... ngắn 1/3 thôi nghen. Chẳng lẽ mình "trúng số" hoài sao...
Mấy cái thăm cuối... em chẳng nhớ gì cả ^^. Chỉ nhớ lúc anh J.Cole hát "Trái Tim Bên Lề" là hùa hát theo rồi... chẳng nhớ gì tiếp theo nữa
Dzụ này... hên xui lắm chị nha
Theo... gợi ý của anh LT, để tránh trường hợp... đạo cụ của trò chơi làm... tổn thương người chơi do những... sự cố ngoài ý muốn (Ví dụ như người chơi quá... bối rối, hoặc quá... bạo lực [như trường hợp... Dr Minh ], nên lần sau em sẽ thay cây tăm bằng thứ gì khác có thể... ăn được (chiều dài thì nhất trí bằng 1/3 cây tăm theo đề xuất của chị PL, qui ra cm mà tiến hành )