Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Bài 11 đến 13/13

Chủ đề: Nỗi niềm riêng...

  1. #11
    Newbie Photobucket thq.deathnote's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm riêng...

    Trăng tháng tám có về qua lối cũ
    Chở giùm Ta bài thơ nhỏ hôm nào
    Thơ Ta viết những đêm buồn không ngủ
    Mà mỗi dòng như mỗi giấc chiêm bao.

  2. #12
    Member PhotobucketPhotobucket Ý Nhi's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Nỗi niềm riêng...

    Thì ra đã vào ngồi ngọn lỏn ở nơi này rồi!!!


    Mùa thu về nắng hong vàng nỗi nhớ
    Tím áo thương mỗi buổi chiều hôm
    Cón nhớ không ai đứng đó ngóng chông
    Làm cháy bỏng cả hoàng hôn rực lửa
    Cuốn theo chiều gió!

  3. #13
    Newbie Photobucket thq.deathnote's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Nỗi niềm riêng...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ý Nhi Xem bài viết
    Thì ra đã vào ngồi ngọn lỏn ở nơi này rồi!!!


    Mùa thu về nắng hong vàng nỗi nhớ
    Tím áo thương mỗi buổi chiều hôm
    Cón nhớ không ai đứng đó ngóng chông
    Làm cháy bỏng cả hoàng hôn rực lửa
    Hi Ý Nhi, câu nói trên là ý gì thế nhỉ ^^!

Trang 2 / 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •