Trang 6 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456
Bài 51 đến 55/55

Chủ đề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

  1. #51
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...
    Vậy để LH học hát hum nào hát cho Cô giáo nghe nha...

    Bài này rên quá khó hát đấy???
    Last edited by LÃO HẠC; 19-08-2009 at 02:16 AM.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  2. #52
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Vậy để LH học hát hum nào hát cho Cô giáo nghe nha...

    Bài này rên quá khó hát đấy???

    Tks LH trước ha...

  3. #53
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...
    Em ước .... ai đó .... là ai bây giờ nhỉ????

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Vậy để LH học hát hum nào hát cho Cô giáo nghe nha...

    Bài này rên quá khó hát đấy???
    Hị....Hị... Giọng LH lên không nổi bài này đâu nhưng ráng tập thử xem, biết đâu đấy!

    Hà.... Định post tiếp 1 bài nữa... lại sợ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm... đành để dịp khác vậy!

  4. #54
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Cảm ơn chị ON. Bài hát nồng nàn quá đỗi...Ước gì được nghe ai đó hát cho mình nghe dẫu chỉ một lần...
    VT mình bao nhiêu giọng ca vàng, sao phải ước hở PL? Mỗi lần đi hát, chị cứ list mấy bài tủ rồi ngồi đó mà nghe mấy CKG của HP HPD xả rượu thôi. Toàn giọng ca vàng cả đấy. Ai cũng từng có qua giải thưởng local như TZ, KTMQA, CVK...Nghe xong rồi cứ lẩn thẩn ko biết mê giọng hát hay mê người nữa...
    Last edited by OA _ NỮ; 21-08-2009 at 04:14 AM.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #55
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Nằm mãi mà k thể dỗ mình vào giấc ngủ...Ngồi nghe bài hát giữa đêm vắng tĩnh lặng sao thấy da diết quá! "Khi ta đã không cần nhau nữa,thì xin hãy quên nhau thì hơn.Đừng vương vấn làm gì một cõi đam mê...."

    Đến giọt nắng cũng lạnh

Trang 6 / 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 456

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •