Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast
Bài 11 đến 20/55

Chủ đề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket NHỘNG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Hải Phòng
    Bài viết
    441
    Thanks
    1.007
    Thanked 426 Times in 87 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Nhớ khi xưa lần đầu
    yêu cô bé quán café tình
    nhạc êm êm, tình lâng lâng,
    màu khói thuốc, mắt em mơ
    tình yêu như mơ ...


  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của NHAT NGUYET Xem bài viết
    Iriss giỏi ghê! mời bác PS cà phê... ngó... mà bác ấy vẫn khen lấy, khen để.

    Hị...Hị... Cái bác này có vào ủng hộ quán cô Iriss không thì vào! Không thấy tui đang uống đó sao đó.. đó

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của Iriss Xem bài viết
    Mod cho Iriss dựng quán nhỏ này ở đây với nhé.



    Cà phê nhỏ giọt âm thầm
    Mình ta với buổi chiều trầm không ai!
    Chúc mừng Iriss về nhà. Cho PL xin một góc nhỏ gần cửa sổ, ngó ra khoảng sân đầy nắng đó nhé!

    Về đây nghe buổi chiều phai
    Nhìn cà phê nhỏ giọt dài xuống ly...

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Quán nhỏ mà sao thật ấm tình
    Dừng chân đặt bút họa theo hình
    Cà phê ngon quá không được uống
    Đành ngắm nhìn thôi qua bức tranh
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #5
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Bớ cô chủ quán một mình
    Khách vào ngồi đợi lặng thinh ngóng chờ
    Cô đâu để khách bơ vơ
    Chẳng có chi uống thẫn thờ suốt đêm

    Hic...Hic.. Thôi đành tự pha vậy, CVK thông cảm! Hổng biết cô chủ cất đá ở đâu cà, anh hổng dám lục lọi nhiều, uống đỡ ly đen đi nhá!


    Last edited by Phu sinh; 20-05-2009 at 08:14 AM.

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Cà phê sữa đá sáng hôm nay
    Lười quá không pha ghé quán này
    Lặng lẽ không người đành trở gót
    Thoáng buồn đâu đó rụng trên tay !

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    367
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cà phê sữa đá sáng hôm nay
    Lười quá không pha ghé quán này
    Lặng lẽ không người đành trở gót
    Thoáng buồn đâu đó rụng trên tay !
    Rảnh rỗi cà phê hết bữa nay
    Lang thang chỗ nọ đến nơi này
    Kìa anh Hỗ Trợ đang ngồi ngáp
    Mặc giọt chơi vơi lặng lẽ bay

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Iriss bỏ quán đi đâu
    Để cà phê đọng giọt sầu trong ly..

    p/s: Cà phê một mình nên cô chủ quán cũng lánh mặt hay sao ấy...

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Lâu lắm mới nghe " Cafe một mình ". Hay quá. Tks anh PS vì bài hát nhé !
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #10
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Cà Phê Một Mình (Thơ-Nhạc-Họa)

    Giờ này im ắng cả rồi, ngoài trời thì cũng chẳng có 1 vì sao nào để đếm cả, không hiểu sao tự nhiên lại thích nghe bài này, hí hoáy 1 lúc làm 1 bức họa nho nhỏ, hy vọng cô chủ không chê xấu!

    Nhân tiện tặng lão hạc nghe chơi nhe! Lão cũng đang khuyết mà! Đọc thơ lão buồn quá!





    Trích dẫn Trích dẫn của son_nu83 Xem bài viết
    Lâu lắm mới nghe " Cafe một mình ". Hay quá. Tks anh PS vì bài hát nhé !
    Không có chi, SN! PS cũng lâu lắm rồi mới có dịp ngồi một mình uống cafe và nghe bài cafe một mình!
    Last edited by Phu sinh; 21-05-2009 at 01:45 AM.

Trang 2 / 6 Đầu tiênĐầu tiên 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •