Bố cu Khoài hôm nay đầy tháng
U nó đem một áng thơ về
Dẫu thơ con cóc ngô nghê
Tấm lòng U nó xin thề rất trong
Bố ku xin hãy yên lòng
Phấn đấu sự nghiệp thoả công mong chờ
Bố Khoái hãy nhớ từng giờ
Cu Khoài ngóng đợi vần thơ bố về.![]()




Bố cu Khoài hôm nay đầy tháng
U nó đem một áng thơ về
Dẫu thơ con cóc ngô nghê
Tấm lòng U nó xin thề rất trong
Bố ku xin hãy yên lòng
Phấn đấu sự nghiệp thoả công mong chờ
Bố Khoái hãy nhớ từng giờ
Cu Khoài ngóng đợi vần thơ bố về.![]()
Đến giọt nắng cũng lạnh