Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Threaded View

  1. #27
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu lãng tử's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Location
    Nơi có những yêu thương !!!!!!!!!!!!!!!
    Bài viết
    344
    Thanks
    45
    Thanked 353 Times in 88 Posts

    Default Re: Lạc...

    Tháng năm có người đi lạc
    Đường xa ảo vọng mịt mờ
    Ký ức nào giờ cũng lạc
    Nghĩ rồi buồn đến ngẩn ngơ

    Ta say ngủ trên nỗi nhớ
    Buồn tênh năm tháng qua rồi
    Kỷ niệm sao còn nhắc nhở
    Tuổi buồn buồn đến tả tơi

    Có ai đi tìm bóng ai
    Cho ta tìm quên bóng lẻ
    Nhớ thương thương nhớ mệt nhoài
    Riêng khóc cho mình lặng lẽ

    Có lẽ nào buồn đến thế
    Cơn sầu nào trút qua ta!
    Đâu có gì đáng nói
    Chỉ là bình thường thôi
    Bình thường như hơi thở
    Thoảng qua nhau trong đời.

  2. Có 5 thành viên cám ơn bài của Sầu lãng tử:

    bachvan (05-06-2011),Boulevard (28-10-2010),Phu sinh (09-06-2011),Sheiran (29-10-2010),thuphong (30-10-2010)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •