-
Ðề: Lạc...
Trời sắp sáng rồi
Giấc ngủ như người dưng khó tính
Chẳng thiết làm quen
Gian phòng
Vắng
Ngại cả ánh đèn
Laptop sáng bừng đêm tối
Cảm thấy chút gì thừa thãi
Có chút gì rơi lại
Cúi nhặt bồi hồi
Mò mẫm
Lạnh
Buốt bàn tay
Không phải chỗ đánh rơi
Tìm
Chẳng thấy
Bốn phía đều trống trải
Chỉ có chiếc kim đồng hồ cần mẫn
Xoay...
-
Thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn