Hỏi thăm Út lạc đi đâu
Để thơ ôm chữ gục đầu buồn xo
Đem ngày đem tháng ra đo
Dài từ năm trước đến giờ Út ơi...
Hàm Long (04-08-2011)




Tình yêu
Khó hiểu phải không em?
Đốt cháy
Con tim vẫn cứ thèm
Giận hờn
Lạc bước đi đâu Út?
Hạnh phúc
Sẽ về... mãi bình yên...
Last edited by TeacherABC; 25-03-2010 at 06:51 AM.
Hàm Long (04-08-2011)
Ấy từ buổi Sông Trăng ngày tám
Tháng ba về lãng mạn triều dâng
Em ngồi bên ấy bâng khuâng
Lục Bình một mảng tình lâng lâng buồn
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.
Hàm Long (04-08-2011)