Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    "Nụ hồng thứ mấy? Dưới bước chân anh đi qua?
    Cuộc tình thứ mấy? Đến lúc anh trao cho ta?..."


    Em lại về trên lối không anh
    Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
    Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
    Gọi chẳng thành tên...

    Em dặn mình học một chữ quên
    Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
    Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
    Bóng buồn bơ vơ...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    "Nụ hồng thứ mấy? Dưới bước chân anh đi qua?
    Cuộc tình thứ mấy? Đến lúc anh trao cho ta?..."


    Em lại về trên lối không anh
    Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
    Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
    Gọi chẳng thành tên...

    Em dặn mình học một chữ quên
    Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
    Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
    Bóng buồn bơ vơ...
    Ước..
    Ước gì mua được bằng tiền
    Tôi đi mua những trái tim chân tình
    Tặng cho em, tặng cho mình
    Để khô dòng lệ nhân sinh sắp đầy...

    p/s: Cố lên SR... Cái gì của mình sẽ ở lại với mình dù mình không níu giữ. Cái gì không phải của mình sẽ bỏ mình đi...dù mình có nâng niu hay nắm chặt trong tay...

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của phale:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  5. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Ước..
    Ước gì mua được bằng tiền
    Tôi đi mua những trái tim chân tình
    Tặng cho em, tặng cho mình
    Để khô dòng lệ nhân sinh sắp đầy...

    p/s: Cố lên SR... Cái gì của mình sẽ ở lại với mình dù mình không níu giữ. Cái gì không phải của mình sẽ bỏ mình đi...dù mình có nâng niu hay nắm chặt trong tay...
    Nhưng...

    Tình xa xỉ... chiếc lá bay
    Mùa sang vội vã... bàn tay vô chừng
    Dù sao cũng chỉ người dưng
    Dù sao cũng chỉ... đã từng đi qua
    "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già"
    Tình bao nhiêu tuổi gọi là... rong rêu...

    P/s: Lâu lâu buồn vơ vẩn 1 chút tình mới có hứng làm thơ chị ha ^^. Hihi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.373
    Thanks
    1.972
    Thanked 1.574 Times in 565 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Em lại về trên lối không anh
    Gió cuối ngày ngã nghiêng trở lạnh
    Nỗi nhớ ngô nghê vỡ thành muôn mảnh
    Gọi chẳng thành tên...

    Em dặn mình học một chữ quên
    Dẫu cố bao nhiêu rồi lòng vẫn nhớ
    Đêm từng đêm... tàn canh trăn trở
    Bóng buồn bơ vơ...
    Đã bao ngày về trên lối không anh
    Tường phủ kín rêu phong sầu muộn
    Trái tim em từ khi ấy lạnh nguội
    Chẳng biết rung lên...

    Nhưng em biết trái tim không ngủ yên
    Nếu một ngày lỡ gặp anh giữa phố
    Ngỡ anh gần nhưng mãi xa vời vợi
    Không thể quay về...

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của SunWild:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •