Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Một mình giữa gian phòng vắng
    Lặng nghe dăm khúc nhạc buồn
    Chợt xót vết đau tình cũ
    Lâu ngày phai nốt yêu thương

    Cửa khép, cài then, khoá chốt
    Im nghe tiếng vọng bên ngoài
    Khoảnh khắc dừng xe đường đột
    Quen dần theo bước ban mai

    Hàng xóm sáng nay có tiệc
    Tuần qua họp mặt gia đình
    Chợt nhớ mình đương rỗi việc
    Mỉm cười trông chiếc gương xinh...

    Người thân mỗi người một nẻo
    Bạn bè mỗi đứa một phương
    Người quen mỗi người một kiểu
    Tình nhân... cũng thấy... sao thường...

    Ta khép mình trong vỏ ốc
    Người dưng chẳng thể bước vào
    Ta chẳng tủi mình đơn độc
    Chỉ là chưa đủ xôn xao...

    Giữ trái tim mình băng giá
    Tình vu vơ... gởi hiên ngoài
    Lắm lúc nghe dường như đã...
    Thôi chờ một bóng hình ai...


    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Dương Quá's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    68
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Một mình giữa gian phòng vắng
    Lặng nghe dăm khúc nhạc buồn
    Chợt xót vết đau tình cũ
    Lâu ngày phai nốt yêu thương

    ...........................................

    Giữ trái tim mình băng giá
    Tình vu vơ... gởi hiên ngoài
    Lắm lúc nghe dường như đã...
    Thôi chờ một bóng hình ai...


    Lạc buồn nhai đậu phộng rang
    Nhai lui nhai tới chưa tan nỗi buồn
    Người xa cuối bãi đầu nguồn
    Nhốt mình như thể... sao luôn nhớ người!
    Cố quên là nhớ đấy thôi
    Sao tôi vẫn cố quên hoài ngàn năm!


    p/s:

    Dại đùa với bông cỏ may
    Sơ ý cỏ ghim đầy áo
    Tối về nhặt từng sợi cỏ
    Có! không! không! có! tình duyên.


    DQ - 20/12/09

  4. Thành viên cám ơn bài của Dương Quá:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Ý Nhi's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    113
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Dương Quá Xem bài viết
    Lạc buồn nhai đậu phộng rang
    Nhai lui nhai tới chưa tan nỗi buồn
    Người xa cuối bãi đầu nguồn
    Nhốt mình như thể... sao luôn nhớ người!
    Cố quên là nhớ đấy thôi
    Sao tôi vẫn cố quên hoài ngàn năm!


    p/s:

    Dại đùa với bông cỏ may
    Sơ ý cỏ ghim đầy áo
    Tối về nhặt từng sợi cỏ
    Có! không! không! có! tình duyên.


    DQ - 20/12/09


    Trả lại nhau, một phút giây!
    Dại khờ đi kết sợ dây ái tình
    Nắng mưa nhàu, nát chính mình
    Tìm sâu trong mắt giọt tình còn vương...
    Cuốn theo chiều gió!

  6. Thành viên cám ơn bài của Ý Nhi:

    Hàm Long (03-08-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •