Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Sáng nay chưa ra phố
    Nghe ngày quanh ghế ngồi
    Gió nhẹ vi vu thổi
    Nắng lững lờ trên môi...

    Sáng nay ta dậy sớm
    Thức ngày sang thêm giờ
    Nỗi nhớ chầm chậm mở
    Ta cười riêng vu vơ

    Nhớ hôm nao ra phố
    Đi cùng anh... giờ này
    Cảm giác sao... ngồ ngộ
    Lẫn buồn - vui trên tay...

    Phố lại đương tấp nập
    Anh ngược xuôi vội vàng
    Em cùng căn gác nhỏ
    Thả hồn ngơ lang thang...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Sáng nay chưa ra phố

    Phố lại đương tấp nập
    Anh ngược xuôi vội vàng
    Em cùng căn gác nhỏ
    Thả hồn ngơ lang thang...
    Cốc cốc cốc, ai gọi đó
    Có cô nàng bé nhỏ
    Mãnh mai như ngọn cỏ
    Thả hồn ngơ lấp ló
    Hỏi xuôi ngược "có, không?"

    Bềnh bồng, mênh mông trong cỏi lòng ra phố!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  4. Thành viên cám ơn bài của votinh:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    ĐỌC THƠ LÁ CỎ.

    Ta lật giở từng trang thơ cỏ
    Bỗng nghiêng vai rơi đổ ráng chiều
    Như hoàng hôn nuối tiếc vọng cô liêu
    Lao xao sóng gọi tình yêu dào dạt

    Như biển khát bờ mãi hôn triền cát
    Như gió đi tìm chẳng ngơi nghỉ dừng chân
    Se lòng trĩu nỗi bâng khuâng
    Ai đem thơ rãi những vần hoang vu.

    18/11/09 KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (03-08-2011)

  7. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    735
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    ĐỌC THƠ LÁ CỎ.

    Ta lật giở từng trang thơ cỏ
    Bỗng nghiêng vai rơi đổ ráng chiều
    Như hoàng hôn nuối tiếc vọng cô liêu
    Lao xao sóng gọi tình yêu dào dạt

    Như biển khát bờ mãi hôn triền cát
    Như gió đi tìm chẳng ngơi nghỉ dừng chân
    Se lòng trĩu nỗi bâng khuâng
    Ai đem thơ rãi những vần hoang vu.

    18/11/09 KHT
    Ai đem thơ rãi những vần hoang vu!
    Nghiêng vai sương đổ cuối thu
    Bến bờ khao khát lời ru sóng tình
    Tàn canh vọng đón bình minh
    Vu vơ cơn gió gọi tình bão giông
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  8. Thành viên cám ơn bài của votinh:

    Hàm Long (03-08-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •