Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Threaded View

  1. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Empty_Savanna Xem bài viết
    ... hôm qua...
    Hôm qua có khác hôm nay ?
    Chỉ thay áo mới ...em đây vẫn buồn
    Thói thường tình mãi luôn luôn
    Theo người - người đuổi...đuổi hoài chẳng đi
    Áo em vẽ khối tình si
    Em thay ...em đổi ..vẫn ghì con tim
    Thôi thì hãy cứ im lìm
    Thời gian - duyên tận...giữ gìn cũng tan
    Hỡi tình trong cảnh thế gian
    Cho bao nước mắt...vỡ tan nụ cười
    Hôm qua chung bước với người
    Hôm nay lạc giữa ...lẽ loi bóng mình ...
    25.09.09
    Last edited by thachanhtim; 25-09-2009 at 10:05 AM.
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Hàm Long (05-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •