-
Ðề: Lạc...
Mưa xuân...
Mưa Sài Gòn chưa buông đà chợt rét
Khi gió vờn vai áo - tóc em lay
Mưa cuối chiều loang rơi từng hạt nắng
Trên tay em vừa hứng vẫn chưa đầy...
Xuân ngơ ngẩn trôi giữa lòng phố lạ
Ướt mi hờn lạc lõng bước khai niên
Em thơ thẩn giữa dòng người vội vã
Ngón tay lơi... khát hơi ấm ngọt mềm...
-
Thành viên cám ơn bài của Sheiran:
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn