Phục sinh ghé lại sau vườn
Cỏ cây như bỗng thêm hương cuối mùa
Trăng ngồi chải tóc song thưa
Soi ly quỳnh tửu mới vừa lên men
Lá khô lót chổ, vấn kèn
Mời ai nán lại chong đèn họa thơ ^^
Thanks PS ghé qua nhà nhé!




Phục sinh ghé lại sau vườn
Cỏ cây như bỗng thêm hương cuối mùa
Trăng ngồi chải tóc song thưa
Soi ly quỳnh tửu mới vừa lên men
Lá khô lót chổ, vấn kèn
Mời ai nán lại chong đèn họa thơ ^^
Thanks PS ghé qua nhà nhé!
Hàm Long (05-06-2011)
Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
Mỗi lúc online thấy ấm nồng
Tình em trong mái nhà chung ấy
Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.
http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/
Hàm Long (05-06-2011)




Hàm Long (05-06-2011)
Hàm Long (05-06-2011)
Đâu Dưng
.....!!!
Đâu dưng ...
muốn giận anh _ giận lắm
Giận tính thờ ơ _ giận thật tình
Giận em ....
giận anh _ ta hờn giận ?
Giận thói đa đoan...
giận chính mình ..
Đâu dưng ...
yêu người hoài "nợ kiếp"
Người đến với ta _ phải tình cờ?
Hay bởi thói_ khờ ...
yêu tha thiết ..
Yêu buổi đầu tiên ....
chẳng hẹn hò ..!!
Đâu dưng ...
biết trước tình vụn vỡ ?
Để trái tim _kiêu
.... đẳm lệ nhòa
Đâu dưng ...ghét giận ...
người _nỗi nhớ ...
Giận đời ...
giận trút những ước mơ ...
17.09.09
P/S : Đâu dưng "Lạc " vào nhà nhỏ thả vu vơ ....
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Hàm Long (05-06-2011)




Hàm Long (05-06-2011)