Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Threaded View

  1. #11
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Dẫu mình ta bước lạc giữa cuộc đời
    Nhịp dấu chân vẫn gọi mời giọt đắng
    Nét môi cười ẩn nét duyên thầm lặng
    Để phiêu linh đang lẳng lặng quay về
    Ta vui đùa lã lướt thoáng u mê
    Gửi ánh trăng chút chân quê đánh mất
    Chẳng nhớ mong trên đường đời tất bật
    Thoáng u sầu khi đêm lật sang trang
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  2. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (05-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •