Trang 7 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... LastLast
Bài 61 đến 70/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #61
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    .......
    Anh đến rồi đi bất chợt
    Mặn nồng gió thoảng qua trăng
    Nợ gởi oằn vai ở lại
    Trả - vay sao để cho bằng…
    Cuộc đời nọ có vay có trả
    Chỉ có điều nào thấy được đâu
    Thật tội em thân gầy vất vả
    Gánh nặng vai nên oán trời cao

    Chữ công bằng thật khó làm sao
    Người cứ trả trả hoài cạn giỏ
    Kẻ lại vay vay mãi đầy bao
    Sướng khổ này trời đâu để ngỏ

    Ừ thôi vậy thân em lá cỏ
    Trọn kiếp này trả chắc nhiều hơn
    Cứ mỉm cười dẫu thầm đau khổ
    Ước ngày sau hạnh sẽ lấp hờn


  2. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Hàm Long (05-06-2011)

  3. #62
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Bao lâu rồi? Ta quên làm thơ…
    Thưở ái tình… với tay khép cửa
    Buông yêu thương giữa dòng chọn lựa
    Mang cô đơn trải lối quay về.

    Bao lâu rồi… đêm thôi lê thê…
    Ngày mệt nhoài trăm công nghìn việc
    Giấc ngủ sâu không còn da diết
    Chẳng nhớ mong, chẳng gợn bóng hình

    Bao lâu rồi… ta quen phiêu linh
    Vốc duyên hời gởi đuôi ánh mắt
    Thóang lả lơi chút men đường mật
    Phớt đầu môi, chẳng đủ say lòng

    Ta vui đùa, lang thang thong dong
    Mỗi dốc tình vi vu quá nửa
    Chẳng lo không may nhầm điểm tựa
    Dẫu mình ta bước giữa cuộc đời…
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  5. #63
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Em về bên ấy
    Còn Anh đứng đợi chơ chơ nỗi niềm
    Ngẩn ngơ
    lạc giữa dòng đời
    Quẩn trong cơn gió ấm hơi em mềm
    Đêm vắng
    đường khuya phố nhỏ
    Ánh đèn vàng
    mờ tỏ lối ta qua
    Lạc mất rồi đâu lối yêu thủa trước
    Vườn yêu
    2 đứa bước vào đắm say!

  6. Thành viên cám ơn bài của gangrel090:

    Hàm Long (05-06-2011)

  7. #64
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Dẫu mình ta bước lạc giữa cuộc đời
    Nhịp dấu chân vẫn gọi mời giọt đắng
    Nét môi cười ẩn nét duyên thầm lặng
    Để phiêu linh đang lẳng lặng quay về
    Ta vui đùa lã lướt thoáng u mê
    Gửi ánh trăng chút chân quê đánh mất
    Chẳng nhớ mong trên đường đời tất bật
    Thoáng u sầu khi đêm lật sang trang
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  8. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (05-06-2011)

  9. #65
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    200
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    tui là thành viên mới, nghe các bạn làm Thơ hay quá

  10. Thành viên cám ơn bài của Dongque:

    Hàm Long (05-06-2011)

  11. #66
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Người biết gì không... ta lúc xưa
    Đêm nằm ôm gối lắng nghe mưa
    Ngỡ như đang lắng nghe mình khóc
    Một kiếp phù sinh chỉ thấy thừa...

    Ta viết thơ ngày ta lớp năm
    Gom từng con chữ ngóng xa xăm
    Gom vui khắp nẻo trong trời đất
    Cho cõi lòng ta dịu sóng ngầm...

    Chẳng nhớ bao bài thơ viết ra
    Từng trang nhật ký của riêng ta
    Mặc ai có đọc mình ta hiểu
    Năm tháng cuồng phong trỗi đập dìu...

    Sao bỗng giờ đây ta lớn hơn
    Đêm nằm ôm gối với cô đơn
    Không mưa chẳng thể cho mình khóc
    Viết mãi mà chưa được chữ "buồn"

    Ta thử tìm quên trong men cay
    Say rồi ta lại thấy ta sai
    Ta đau hơn cả hồi đang tỉnh
    Để chỉ mình ta xót hộ mình...

    Ta mỉm cười ta trong gương soi
    Kiếp nợ trần ai lỡ vướng rồi
    Vui đi để gánh đời đi trả
    Như là đi ngược thế gian chơi...
    Last edited by Sheiran; 21-08-2009 at 01:36 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  13. #67
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Hình như ta lạc ở trong ta
    Thao thức tàn canh với nguyệt tà
    Dẫu biết dăm lời vui đùa cợt
    Đôi từ "bỡ ngỡ" bước không qua...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  15. #68
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đã biết là vui giây lát thôi
    Chẳng buồn, chẳng bận, chẳng xa xôi
    Cớ sao suy nghĩ làm chi nhỉ!
    Vơ vẩn làm sao... hỏng mất rồi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  16. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  17. #69
    Lê_Minh_Hòa
    Guest

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Đã biết là vui giây lát thôi
    Chẳng buồn, chẳng bận, chẳng xa xôi
    Cớ sao suy nghĩ làm chi nhỉ!
    Vơ vẩn làm sao... hỏng mất rồi...
    Chỉ một lần thôi tiếc làm chi
    Thỏang như cơn gió bận tâm gì..
    Lách khẽ trăng qua thềm cửa sổ
    Nhẹ nhàng người đến....rồi lại đi...

  18. #70
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Lê_Minh_Hòa Xem bài viết
    Chỉ một lần thôi tiếc làm chi
    Thỏang như cơn gió bận tâm gì..
    Lách khẽ trăng qua thềm cửa sổ
    Nhẹ nhàng người đến....rồi lại đi...
    Chỉ một lần thôi ư?
    Thì ra là thế nhỉ!
    Đùa cợt gieo vô vị
    Chẳng thích làm áo thay...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  19. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

Trang 7 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 5678917 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •