Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Threaded View

  1. #36
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Dặn mình thôi đừng nhớ
    Tâm tư chẳng nghe lời
    Khuất từ trong nhịp thở
    Mong về anh... khôn nguôi...

    ...................

    Đừng đùa dai anh nhé
    Em chờ trông đủ rồi
    Tình không mang xẻ nửa
    Riêng mình em... hay thôi...


    NẾU...BIẾT ĐÂU...???

    Nếu Em đừng yêu anh
    Đừng nồng nàn nóng bỏng
    Đừng chân thành khờ khạo
    Thì bây giờ …biết đâu ???

    Nếu em đừng yêu anh
    Đừng nhớ nhung ngóng đợi
    Đừng online chờ người
    Đừng dại khờ …biết đâu ??

    Nếu em đừng yêu anh
    Đừng ước mơ ảo tưởng
    Đừng ngộ nhận của mình
    Đừng nông nổi …biết đâu ?

    Nếu em vẫn yêu anh
    Vâng em đây vẫn thế
    Cứ một mình yêu anh
    Em buồn cười …biết đâu …??
    thachanhtim.


    Attached Images Attached Images
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Hàm Long (05-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •