Bài 1 đến 10/482

Chủ đề: Lạc...

Threaded View

  1. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết


    Lối đi - về đơn độc
    Khi cười không ai vui
    Soi gương trông mình khóc
    Bởi nhìn quanh không người

    Ngày lại ngày em bước
    Đếm buồn tênh ngang đời
    Biết bao giờ tìm được
    Vết giày quen song đôi...
    Vui gì qua lối nhỏ
    Góc phố như không người
    Đường đời ta kẻ trọ
    Trú niềm đau nụ cười

    Mong gì ta song bước
    Dẫu nợ cũng thế thôi
    Thời gian đâu quay ngược
    Cho ta chọn lối đời

    Đành thôi ..ta người lỗi
    Chúc người "thuyết ba sinh"
    Hạnh phúc về ngang lối
    Để nụ cười lung linh ...
    thachanhtim.03.06.09



    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Hàm Long (05-06-2011)

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •