Trang 4 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast
Bài 31 đến 40/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #31
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Hôm nay, chẳng đổ mưa dầm
    Vậy mà mơ thấy đệm mền ướt nhem
    Giật mình tỉnh giấc ngó xem
    Thì ra em gái sheiran ..............

    Cái này, thì tùy mọi người hiểu mà điền vào .KHT không biết gì sất . Hahaha .
    Trích dẫn Trích dẫn của phale
    Chuyện lạ ghê...

    Hôm nay chẳng đổ mưa dầm
    Vậy mà gối đó lại đầm đầm mưa
    Chuyện này ai thấy hay chưa
    Đêm qua em gái ...

    SR khai báo đi nào...
    Trích dẫn Trích dẫn của Đôi Mắt Mùa Đông

    Thơ Shei đang hay vậy mà
    Anh chị trêu ghẹo thế là "tịt" luôn
    Lạy trời tiếp tục mưa tuôn
    Để Shei lai láng...nỗi buồn trong thơ
    Thơ chừ ý lạc bơ vơ
    Rét căm giữa những mịt mờ mưa giăng
    ...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  3. #32
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Thơ chừ ý lạc bơ vơ
    Rét căm giữa những mịt mờ mưa giăng
    ...
    Thơ lạc vào lối mưa giăng
    Lạnh theo câu chữ buồn trăn trở lòng
    Em ơi, xa lắm mùa đông
    Cớ chi tuyết giá về trong hạ này?

    p/s: Ngày mới an lành nha SR.

  4. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (05-06-2011)

  5. #33
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thơ lạc vào lối mưa giăng
    Lạnh theo câu chữ buồn trăn trở lòng
    Em ơi, xa lắm mùa đông
    Cớ chi tuyết giá về trong hạ này?

    p/s: Ngày mới an lành nha SR.
    Mỏng manh lá cỏ mưa rào đổ
    Dập vùi ước vọng ngóng tình xuân
    Chất ngập trong lòng đầy trắc trở
    Vọng tiếng chiều trôi luống bần thần.

  6. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (05-06-2011)

  7. #34
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Mỏng manh lá cỏ mưa rào đổ
    Dập vùi ước vọng ngóng tình xuân
    Chất ngập trong lòng đầy trắc trở
    Vọng tiếng chiều trôi luống bần thần.
    Lá cỏ yêu ơi, sắp đến mùa
    Mai rồi xanh lại giấc mơ xưa
    Héo tàn ngày cũ quên đi nhé
    Đâu đó đường yêu vẫn để chừa

  8. Thành viên cám ơn bài của hoahongtro:

    Hàm Long (05-06-2011)

  9. #35
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Thơ lạc vào lối mưa giăng
    Lạnh theo câu chữ buồn trăn trở lòng
    Em ơi, xa lắm mùa đông
    Cớ chi tuyết giá về trong hạ này?

    p/s: Ngày mới an lành nha SR.
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro
    Mỏng manh lá cỏ mưa rào đổ
    Dập vùi ước vọng ngóng tình xuân
    Chất ngập trong lòng đầy trắc trở
    Vọng tiếng chiều trôi luống bần thần.
    Trích dẫn Trích dẫn của hoahongtro
    Lá cỏ yêu ơi, sắp đến mùa
    Mai rồi xanh lại giấc mơ xưa
    Héo tàn ngày cũ quên đi nhé
    Đâu đó đường yêu vẫn để chừa
    Hôm nay bất chợt nghe mưa hạ
    Không buồn như những buổi mưa qua
    Hôm nay bất chợt nghe vui lạ
    Mưa nhảy tung tăng ở trước nhà

    Ta ngắm mưa rào giăng khắp sân
    Lả lơi hoa lá hát xa gần
    Ngỡ mưa đang gội qua tầm mắt
    Một nữa hồn ta quên tháng năm...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  11. #36
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hôm nay bất chợt nghe mưa hạ
    Không buồn như những buổi mưa qua
    Hôm nay bất chợt nghe vui lạ
    Mưa nhảy tung tăng ở trước nhà

    Ta ngắm mưa rào giăng khắp sân
    Lả lơi hoa lá hát xa gần
    Ngỡ mưa đang gội qua tầm mắt
    Một nữa hồn ta quên tháng năm...
    Mưa gội hồn em giữa mùa về
    Cỏ bừng xanh ngát nẻo đường quê
    Lối tim chắc đã xôn xao lửa
    Em thắp trong lòng những đam mê...

  12. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (05-06-2011)

  13. #37
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.423
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hôm nay bất chợt nghe mưa hạ
    Không buồn như những buổi mưa qua
    Hôm nay bất chợt nghe vui lạ
    Mưa nhảy tung tăng ở trước nhà

    Ta ngắm mưa rào giăng khắp sân
    Lả lơi hoa lá hát xa gần
    Ngỡ mưa đang gội qua tầm mắt
    Một nữa hồn ta quên tháng năm...
    Mưa chiều dội mát cỏ mong manh
    Lúng liếng niềm vui lá chòng chành
    Nữa phiến nghiêng nghiêng buông giọt nước
    Đua nhau chạm đá gỡ rêu xanh

  14. Thành viên cám ơn bài của Phu sinh:

    Hàm Long (05-06-2011)

  15. #38
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Phong lan sống nhờ gió
    Cỏ dại sống nhờ mưa
    Em sống nhờ gì nhỉ?
    Sao cằn khô bốn mùa?

    Mưa làm mi em ướt
    Gió làm môi em khô
    Ngày oằn vai nắng đổ
    Đêm lạnh manh áo hờ...

    Lối đi - về đơn độc
    Khi cười không ai vui
    Soi gương trông mình khóc
    Bởi nhìn quanh không người

    Em lắng nghe hồn đất
    Em lắng nghe hồn trời
    Để rồi em góp nhặt
    Riêng hồn em chơi vơi...

    Ngày lại ngày em bước
    Đếm buồn tênh ngang đời
    Biết bao giờ tìm được
    Vết giày quen song đôi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (03-08-2011)

  17. #39
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Ngày lại ngày em bước
    Đếm buồn tênh ngang đời
    Biết bao giờ tìm được
    Vết giày quen song đôi...
    Mơ chim chung cánh đơm mồi
    Mơ mây ươm nắng đắp bồi cỏ hoa
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  18. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (05-06-2011)

  19. #40
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Bước qua không để dấu
    Trên nền thời gian trôi
    Em đi sao ngoảnh lại
    Cho ai ấy bồi hồi!

  20. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (05-06-2011)

Trang 4 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •