Trang 4 / 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast
Bài 31 đến 40/482

Chủ đề: Lạc...

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Có những lúc
    Ta ước mình là trẻ mồ côi
    Giữa chợ đời
    Những bước vấp va
    Chẳng chạnh lòng... vắng bàn tay níu đỡ
    Lúc mưa giông... không nhìn quanh hoảng sợ
    Mỗi bóng mình... in bức vách lem nhem...

    P/s: Thanks các anh/chị đã ghé thăm nhà em nha ^^

    Quán không hoa không bánh
    Quán không rượu không trà
    Cô chủ lười, thơ vắng
    Buồn dấu chân người qua

    Em gởi tình vào gió
    Em gởi tâm vào mưa
    Em gởi thơ vào nắng
    Đón người sang bốn mùa...
    Quán dầu không hoa bánh
    Quán dẫu thiếu rượu tra
    Cô chủ thường đi vắng
    Vẫn âm thầm người qua

    Em đừng là cánh gió
    Em đừng là cơn mưa
    Em cũng đừng là nắng
    Đến rồi đi theo mùa...

    SR, mọi người gọi cho em suốt từ ngày hôm trước sang đến chiều hôm sau mà chỉ nghe ò í e... (Sim nằm dưới hồ thì sao mà kg ò í e được nhỉ?)

  2. Thành viên cám ơn bài của phale:

    Hàm Long (05-06-2011)

  3. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Quán dầu không hoa bánh
    Quán dẫu thiếu rượu tra
    Cô chủ thường đi vắng
    Vẫn âm thầm người qua

    Em đừng là cánh gió
    Em đừng là cơn mưa
    Em cũng đừng là nắng
    Đến rồi đi theo mùa...

    SR, mọi người gọi cho em suốt từ ngày hôm trước sang đến chiều hôm sau mà chỉ nghe ò í e... (Sim nằm dưới hồ thì sao mà kg ò í e được nhỉ?)
    Hix... Tự nhiên xui đột xuất ngay ngày đặc biệt chị ạ. Nhưng may là cái E900 rơi xuống hồ chứ ko phải cái 5800. Hihi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  5. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Tặng em một ráng sắc hồng
    Cho bừng đôi má bềnh bồng bóng cây
    Gửi em một thoáng ngất ngây
    Hương thơm ngọn cỏ, đài mây buông thòng
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  6. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (05-06-2011)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...



    Viết cho em


    Mười chín tuổi
    Em bước vào đời với kiếp... bán hoa
    Bốn năm trôi
    Lăn lóc giữa những đồng tiền nghiệt ngã
    Một ngày kia
    Em yêu người khách lạ
    Chợt biết thèm
    Nguyên vẹn một tình thương
    Em hỏi tôi...
    Có quay lưng... xoá được những đoạn trường?
    Tiến hướng khác
    Liệu có còn kịp nữa
    Tôi phân vân
    Đường phía trước... tôi khuyên em chọn lựa
    Lối qua rồi...
    Tôi biết... xoá làm sao...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    853
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Bà 19 ơi, hết bệnh chưa?
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (05-06-2011)

  11. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Bà 19 ơi, hết bệnh chưa?
    Chắc khi nào gặp "lão gia nhà em" em mới hết bệnh được ạ (Lâu wá ko gặp anh nên em đổ bệnh hay sao á), uống thuốc hoài mà ko bớt nè
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  13. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...



    Ngông

    Ghét trời sao cứ nắng
    Ghét trời sao chẳng mưa
    Chút nhớ mảnh duyên thừa
    Hoá thành hơi... bay mất...

    Ghét lòng ta ngõ chật
    Vui ngoi hoài hổng lên
    Buồn thơ thẩn phía trên
    Nén hoài không thấy xuống...

    Giá thời gian là muỗng
    Lòng ta là cái ly
    Buồn, vui cứ đến đi
    Như chanh và đường cát

    Nước mắt thì ngọt mát
    Nụ cười là đá viên
    Rồi cứ thế luân phiên
    Nắng mưa đều ý nghĩa...

    Bánh xe đời tròn trịa
    Đầy những dãy răng cưa
    Ta vô ý lăn bừa
    Tim hằn muôn vết vá

    Chân ta qua nẻo lạ
    Chân ta về nẻo quen
    Tình ném quẳng sang bên
    Bóng chỉ còn một nửa

    Ta thờ ơ khép cửa
    Ta thờ ơ mở ra
    Đi xong lại về nhà
    Một mình ta trống vắng

    Ngày cứ trôi phẳng lặng
    Đêm cứ dài lê thê
    Gói trăn trở bộn bề
    Nhắm cùng men rượu chát

    Thế gian này ngột ngạt
    Ta chán rồi rong chơi
    Vẫn lạc giữa đất trời
    Bóng chờ nên một bóng...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  15. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Hôm nay khác hôm qua
    Ngày mai khác nữa là
    Phút trước còn ngấn lệ
    Giây này ta lại ta.

  16. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Em đã nói
    Không hờn ghen đâu anh
    Cũng như hứa với lòng
    Chẳng nhớ thương, chẳng chờ mong anh nữa
    Anh cứ rong chơi, cứ tha hồ chọn lựa
    Lúc quay về... cũng chỉ... thế này thôi
    Trái tim em đã khép cửa lâu rồi
    Thưở anh tham lam tình chia năm xẻ bảy
    Thưở em ngu ngơ, tự dắt mình trốn chạy
    Tự bắt mình phải học chữ quên
    Thưở một mình qua lối cũ buồn tênh
    Những hôm anh lả lơi cùng người khác
    Thưở anh phân bua: "đàn ông - ai chẳng từng đi lạc"
    Anh muốn em quen... với thực tế cuộc đời
    ...

    Đau một lần... thôi chỉ một lần thôi...

    ...

    ...Em là cỏ, nổi đau em là cỏ
    Sau cơn mưa, không muốn cũng đâm chồi
    Lâu... bất chợt... nhìn anh bên người khác
    Nghe nhói lòng... dăm ký ức... xa xôi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  17. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Dung_SHA (30-08-2011),Hàm Long (05-06-2011)

  18. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Hôm nay nắng chợt lười
    Ngủ quên trên cành lá
    Nhận tin anh vội vã
    Sắp đón người sang ngang…

    Chẳng rõ đau hay buồn
    Bỗng dưng lòng hụt hẫng
    Sâu từ nơi vô tận
    Bao ngày vui hiện về…

    Này dáng hình quen thuộc
    Đôi bờ vai dịu dàng
    Ấm vòng tay gấp gáp
    Của một thời xôn xang…

    Em nhớ lưng anh rộng
    Em nhớ chân anh dài
    Vòm ngực anh nóng hổi
    Ru hồn em mê say…

    Em quên anh tham vọng
    Em quên thân em nghèo
    Giờ đây ôm kỷ niệm
    Riêng mình em mang theo

    Lần thứ hai đánh mất
    Duyên vỡ tan vì… tiền
    Lần thứ hai đắng ngắt
    Lệ xoa tình chuân chuyên…
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  19. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

Trang 4 / 37 Đầu tiênĐầu tiên ... 2345614 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •