Trang 39 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 293738394041 ... LastLast
Bài 381 đến 390/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #381
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Phố Hải Phòng giờ đỏ lửa chưa anh?
    Bận trước em về Phượng đương trổ lá
    Con sóng Đồ Sơn có còn vội vã?
    Như buổi chiều nào... ướt áo em - anh!

    Thu mới giao mùa Hạ cũng thôi xanh
    Những tán Bằng Lăng có còn rực rỡ?
    Sắc tím mênh mang chở ngàn nỗi nhớ
    Níu bước phong trần một thoáng xa xưa...

    Trời Sài Gòn chiều bất chợt hay mưa
    Rượu vắng tình nhân nhạt lòng chẳng ấm
    Gởi gió phương nao nỗi niềm vạn dặm
    Đợi lúc anh vào... sưởi nắng - mưa em...
    Phố Hải Phòng bừng sắc màu Phượng lửa
    Rực rỡ thêm cùng sắc nắng Phương Nam
    Sóng Đồ Sơn vẫn thì thào nhắc khẽ...
    Nhớ ngày nào ve vuốt bước chân Em

    Thu sắp giao mùa trời bỗng thêm xanh
    Dưới bóng bàng quán ấy ghế vắng tanh
    Ly rượu chát chợt thoáng màu tím nhớ
    Như bóng bằng lăng khi níu bước em về

    Trời Hải Phòng khi này nhiều lạ lắm
    Cũng nắng-mưa bất chợt chẳng thể lường
    Như lòng anh cũng bất thường nổi sóng
    Nhớ về em...chao ánh mắt nụ cười
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  2. #382
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Miền Nam mùa này trời đổ mưa ngâu
    Cái rét đầu đêm gợi buồn lữ thứ
    Nhớ kẻ trời xa... chập chờn giấc ngủ
    Phương ấy bây chừ... đủ ấm không anh?...
    Đất Phương Nam sao mưa Ngâu đến sớm
    Hay Ngưu Lang dừng chân sớm chốn này
    Đêm Phương Bắc chập chờn ru giấc ngủ
    Nóng oi nồng, nhớ gió mát nơi xa............
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  3. #383
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Anh có vì em làm thơ tình ái?
    Anh có gom mây kết thành lâu đài?
    Để khi ấy em trở thành hoàng hậu
    Anh kiêu hùng - vị hoàng đế không ngai...


    Anh biết không?
    Cuộc sống nhọc nhằn em mệt lã bon chen
    Một bóng chơ vơ giữa dòng đời vội vã
    Sợ những niềm vui - ngoảnh mặt thành xa lạ
    Cạm bẫy chất đầy sau gấm lụa phồn hoa.

    Em ước một ngày đi đến tận trời xa
    Chỉ có em - anh - mái nhà tranh ở đó
    Bốn phía mênh mông hoa rộn ràng khắp ngõ
    Năm tháng hoá gần khoảng cách... một vòng tay...
    Vương quốc ấy chỉ có hoa và lá
    Không ngọc ngà cùng châu báu đâu em
    Mà chỉ có trời xanh và gió lộng
    Và với anh cùng ánh nắng chan hoà

    Quân Vương kia mãi vẫn là cổ tích
    Hoàng hậu kiêu sa trong truyện kể ngày xưa
    Lâu đài mây cũng trôi vèo trong gió
    Còn mỗi tình yêu còn lại với Em - Anh

    Tiếng cười vui sẽ đầy ắp mái tranh
    Và năm tháng sẽ xoá nhoà khoảng cách
    "...Tinh tú trời cao làm vương miện sáng
    Hay lễ đăng quang vũ trụ chong đèn
    "
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

  4. #384
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đêm qua bỗng dưng quá chén
    Say nghiêng cả lối đi về
    Thấy chú Cuội cười bẽn lẽn
    Chị Hằng mới tuổi cập kê

    Đẩy cửa vào căn phòng vắng
    Thản nhiên hơi lạnh ùa tìm
    Như trẻ vừa đi chập chững
    Vụng về dọ dẫm trong đêm

    Anh ở trời xa phương đó
    Có say như kẻ phương này?
    Sao thấy dáng anh vào mộng
    Cứ nhìn rồi khẽ xoay xoay ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  5. #385
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Công việc bộn bề hở anh?
    Mệt mỏi qua từng tin nhắn
    Em chỉ đọc rồi im lặng
    Xót lòng chẳng biết làm sao...

    Cuộc sống anh - em chẳng rõ
    Sẻ chia - muốn cũng khó tường
    Thay vì chung chung - sáo rỗng
    Thôi thì nghe cũng là thương...

    Giá có thời gian hơn nhỉ
    Kể nhau mọi chuyện của mình
    Những lúc buồn vui bất chợt
    Không cười hay chỉ làm thinh...

    Đêm nay gởi anh phương đó
    Vẩn vơ theo gió nụ cười
    Để mai bình minh thắp ngõ
    Anh và ngày mới vui tươi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. #386
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Một ngày em đi lạc
    Mây vần vũ khóc than
    Lá đổ vàng thảm cỏ
    Nắng chiều buông bóng đỏ
    Trăng giấu mãi hẹn hò
    Lao đao nẻo cánh cò
    Đèn thập thò khói ngút
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #387
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Một ngày em đi lạc
    Mây vần vũ khóc than
    Lá đổ vàng thảm cỏ
    Nắng chiều buông bóng đỏ
    Trăng giấu mãi hẹn hò
    Lao đao nẻo cánh cò
    Đèn thập thò khói ngút
    Em giờ không đi lạc nữa
    Già thêm - thận trọng hơn nhiều
    Chân cũng không còn thoăn thoắt
    Tàn tàn bước chẳng được nhiêu
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    SunWild (14-09-2010)

  9. #388
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Em giờ không đi lạc nữa
    Già thêm - thận trọng hơn nhiều
    Chân cũng không còn thoăn thoắt
    Tàn tàn bước chẳng được nhiêu
    Tàn tàn bước chẳng được bao nhiêu!
    Bão táp phong ba lã cánh diều?
    Quốc sắc hanh hao nguồn đào mất?
    Thiên hương lượm vị bóng kiều xiêu?
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của langthang:

    NCĐ.2009 (19-09-2010),SunWild (14-09-2010)

  11. #389
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Tàn tàn bước chẳng được bao nhiêu!
    Bão táp phong ba lã cánh diều?
    Quốc sắc hanh hao nguồn đào mất?
    Thiên hương lượm vị bóng kiều xiêu?

    Em đang giận lão rùi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    NCĐ.2009 (19-09-2010),SunWild (14-09-2010)

  13. #390
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Em đang giận lão rùi...
    hãy còn giận dỗi nữa ai ta
    vườn xuân còn đang độ đơm hoa
    giả bộ liêu xiêu ôi già lắm
    mà thơ nghe vẫn chẳng ra già
    .............
    iiiiiii uuuuu ejjjjjjjjjj

Trang 39 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 293738394041 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •