Trang 38 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... LastLast
Bài 371 đến 380/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #371
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Về nhà
    Bụi phủ
    Hanh hao

    Ngoài hiên
    Lá cũ
    Vàng xao xác
    Vàng

    Vén rèm
    Xác nhện
    Giăng ngang

    Bếp không củi lửa
    Ly
    Bình
    Chỏng chơ

    Bút
    Nghiêng
    Vắng lặng như tờ

    Chiếu
    Chăn
    Quạnh quẽ

    Vật vờ
    Gió hoang

    Cố khơi
    Lạnh
    Bếp tro tàn

    Quét
    Lau
    Mở lại

    Rỡ ràng
    Nắng
    Mai...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #372
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Về nhà
    Bụi phủ
    Hanh hao

    Ngoài hiên
    Lá cũ
    Vàng xao xác
    Vàng

    Vén rèm
    Xác nhện
    Giăng ngang

    Bếp không củi lửa
    Ly
    Bình
    Chỏng chơ

    Bút
    Nghiêng
    Vắng lặng như tờ

    Chiếu
    Chăn
    Quạnh quẽ

    Vật vờ
    Gió hoang

    Cố khơi
    Lạnh
    Bếp tro tàn

    Quét
    Lau
    Mở lại

    Rỡ ràng
    Nắng
    Mai...
    lạc
    lạc rang
    lạc rang vàng
    một ly
    ly nữa
    lại càng rót thêm
    cuối chiều
    sẩm tối
    nửa đêm
    một chai
    chai nữa
    lại thêm
    một người
    .........

  3. #373
    Member PhotobucketPhotobucket Xấu Kệ Tui's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    85
    Thanks
    1
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Về nhà
    Bụi phủ
    Hanh hao

    Ngoài hiên
    Lá cũ
    Vàng xao xác
    Vàng

    Vén rèm
    Xác nhện
    Giăng ngang

    Bếp không củi lửa
    Ly
    Bình
    Chỏng chơ

    Bút
    Nghiêng
    Vắng lặng như tờ

    Chiếu
    Chăn
    Quạnh quẽ

    Vật vờ
    Gió hoang

    Cố khơi
    Lạnh
    Bếp tro tàn

    Quét
    Lau
    Mở lại

    Rỡ ràng
    Nắng
    Mai...


    Phố Ảo




    Em về nghiêng nét trang đài
    Đưa tay vén sợi tóc mai...Ngập ngừng

    Em về nỗi nhớ rưng rưng
    Đằng sau bỏ lại nửa chừng...tiếng thương.


    Em về mi mắt sầu vương
    Hanh hao nắng trải con đường, hanh hao!

    Mộng đêm nửa giấc ngọt ngào
    Ai kề má khẽ gửi trao hôn nồng...




    Đọc thơ cua Sheiran sao Xấu thấy tác giả già dặn va từng trải thế nhỉ
    Dưng mà liên tưởng tới câu thơ cũ này của Xấu :

    Không anh nhà vắng tiếng cười
    Bình trà cũng bỏ buông lơi chẳng dùng.
    Cfe đó, cũng để không
    Chơ vơ hiu hắt chờ mong anh về...

    Còn chờ gì nữa mà không " Có Anh.." hả Sheiran
    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
    Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
    Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
    Vần thơ nối lại cõi bình yên !

  4. #374
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Xấu Kệ Tui Xem bài viết

    Đọc thơ cua Sheiran sao Xấu thấy tác giả già dặn va từng trải thế nhỉ
    Dưng mà liên tưởng tới câu thơ cũ này của Xấu :

    Không anh nhà vắng tiếng cười
    Bình trà cũng bỏ buông lơi chẳng dùng.
    Cfe đó, cũng để không
    Chơ vơ hiu hắt chờ mong anh về...

    Còn chờ gì nữa mà không " Có Anh.." hả Sheiran
    Thanks mấy dòng thơ dễ thương của chị Xấu ^^ (ngoài đời ko Xấu chút nào ), em cũng... qua thời tuổi trẻ rùi và... đang bắt đầu già mừ chị

    Em cũng mong "có anh" lắm mà chưa anh nào mong "có em" nên đêm đêm cứ ngồi viết thơ vớ vẩn thui chị ui
    Last edited by Sheiran; 23-06-2010 at 12:00 PM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  5. #375
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2010
    Bài viết
    122
    Thanks
    125
    Thanked 185 Times in 72 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    trên đời
    có rất nhiều anh
    có nhiều em nữa
    chẳng thành một đôi
    cuộc đời thì
    cứ êm trôi
    ngày mai sẽ tới
    và rồi sẽ qua
    bến tình
    có lẽ chẳng xa
    mà người tìm bến
    đi ra đi vào
    ai hay
    bến ở chỗ nào
    chỉ giùm tui chút
    tui vào ghé lưng
    .........

  6. #376
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Em gởi về anh mấy hạt mưa
    Đêm dài... phương ấy ngủ hay chưa?
    Phương đây đếm hạt đo miền nhớ
    Nghe mỏi ưu tư... lạnh thấm vừa...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  7. #377
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Anh có vì em làm thơ tình ái?
    Anh có gom mây kết thành lâu đài?
    Để khi ấy em trở thành hoàng hậu
    Anh kiêu hùng - vị hoàng đế không ngai...


    Anh biết không?
    Cuộc sống nhọc nhằn em mệt lã bon chen
    Một bóng chơ vơ giữa dòng đời vội vã
    Sợ những niềm vui - ngoảnh mặt thành xa lạ
    Cạm bẫy chất đầy sau gấm lụa phồn hoa.

    Em ước một ngày đi đến tận trời xa
    Chỉ có em - anh - mái nhà tranh ở đó
    Bốn phía mênh mông hoa rộn ràng khắp ngõ
    Năm tháng hoá gần khoảng cách... một vòng tay...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. #378
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Phố Hải Phòng giờ đỏ lửa chưa anh?
    Bận trước em về Phượng đương trổ lá
    Con sóng Đồ Sơn có còn vội vã?
    Như buổi chiều nào... ướt áo em - anh!

    Thu mới giao mùa Hạ cũng thôi xanh
    Những tán Bằng Lăng có còn rực rỡ?
    Sắc tím mênh mang chở ngàn nỗi nhớ
    Níu bước phong trần một thoáng xa xưa...

    Trời Sài Gòn chiều bất chợt hay mưa
    Rượu vắng tình nhân nhạt lòng chẳng ấm
    Gởi gió phương nao nỗi niềm vạn dặm
    Đợi lúc anh vào... sưởi nắng - mưa em...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  9. #379
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Miền Nam mùa này trời đổ mưa ngâu
    Cái rét đầu đêm gợi buồn lữ thứ
    Nhớ kẻ trời xa... chập chờn giấc ngủ
    Phương ấy bây chừ... đủ ấm không anh?...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. #380
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tazang's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.639
    Thanks
    1.108
    Thanked 2.452 Times in 528 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Em gởi về anh mấy hạt mưa
    Đêm dài... phương ấy ngủ hay chưa?
    Phương đây đếm hạt đo miền nhớ
    Nghe mỏi ưu tư... lạnh thấm vừa...
    Nhận tình em gửi mấy hạt mưa
    Lửa cháy tim anh biết sao vừa
    Trời Nam-Phương Bắc đo bằng nhớ
    Đêm dài ôm mộng ước ngày xưa.....
    "Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
    Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh
    "

Trang 38 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 28363738394048 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •