"Người vá trời lấp bể - Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá - Việc của mình là xanh"
Đêm buồn
Không ai
Rót rượu
Bơ vơ
Cạn chén
Một mình
Xua nỗi nhớ người
Chưa cũ
Giọt sầu
Vỡ vụn
Làm thinh...
Trốn một niềm đau
Tránh sầu kiếp mộng
Yêu thương thoáng lộng
Trọn cả vòng sinh.
Thắp lên ngọn nến
Nửa đêm
Co ro
Sưởi tạm
Nỗi niềm
Hợp tan
Trách duyên như tiệc rượu
Tàn
Qua cơn say
Bỗng
Phũ phàng
Vì đâu...
Nhớ ngoại
Bạn mua ít đọt nhãn lồng
Hấp cơm chấm cá rô đồng kho tiêu
Rưng rưng... lặng buổi cơm chiều
Tuổi thơ mờ khuất, người xưa không còn...