KHÔNG ĐỀ...
Em sơn lại bài thơ ngày cũ
Ném vào đời những vần lạc chừng xuân
Em sơn lại trái tim hôi hổi nóng
Giấu đam mê trong ký ức ngại ngần...
KHÔNG ĐỀ...
Em sơn lại bài thơ ngày cũ
Ném vào đời những vần lạc chừng xuân
Em sơn lại trái tim hôi hổi nóng
Giấu đam mê trong ký ức ngại ngần...
Hàm Long (03-08-2011)
Hàm Long (03-08-2011)


Anh vẫn lạc anh ngày xưa ấy
Nên mãi đi tìm lại một đời
Nhưng anh biết làm sao tìm thấy
Khi tự mình ngu ngốc thả rơi.
Đâu có gì đáng nói
Chỉ là bình thường thôi
Bình thường như hơi thở
Thoảng qua nhau trong đời.
Hàm Long (03-08-2011)