Trang 23 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 13212223242533 ... LastLast
Bài 221 đến 230/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #221
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đêm - về muộn, phố không người qua lại
    Gió ôm sương đùa cợt buốt trên vai
    Hương tóc rối ngập ngừng theo nhịp thở
    Nghe giăng giăng lối cũ đượm ưu hoài...

    Bước chầm chậm, bật đèn căn phòng trống
    Trông bóng mình soi khẽ vách chơ vơ
    Trút xiêm áo xoá buồn vui tạm bợ
    Hong chiếu chăn đang rét tự bao giờ...

    Hơi ấm toả nóng dần đêm thấm lạnh
    Nghe nỗi niềm e ngại nép bên hiên
    Rót khe khẽ giọt sầu nâu sóng sánh
    Rưới men cay... ran rát những muộn phiền...

    Giấu người lại - rút vào chăn đã ấm
    Khép mi hờ ôn nỗi nhớ xa xăm
    Mơ đâu đó cuối đường yêu vạn dặm
    Có ai giang tay hứng vệt thăng trầm...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #222
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Bấy lâu trời chẳng đổ mưa
    Đến nay chắc cũng đã vừa tháng non
    Nắng đông sưởi lá vàng giòn
    Bên hiên tuần tự cuộn tròn ôn thu
    Không dưng gió tốc mịt mù
    Mưa như trút nước... mộng du tứ bề
    Ta nhìn xác lá ngô nghê
    Nghe trong lòng vỡ... vụng về... thóang mơ...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #223
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đông này có một bờ vai lẻ bạn
    Chẳng biết ai - vòng tay ấm... rảnh không?!...
    Che giúp ta thóang gió lùa lơ đãng
    Đêm noel sưởi hộ góc cô phòng...
    Last edited by Sheiran; 03-12-2009 at 04:51 PM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  7. #224
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.821
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Đông này có một bờ vai lẻ bạn
    Chẳng biết ai - vòng tay ấm... rảnh không?!...
    Che giúp ta thóang gió lùa lơ đãng
    Đêm noel sưởi hộ mấy canh tàn...
    .
    Tay rảnh nè em có nhận hay không
    Bờ vai ấm dành riêng cho em đó
    Hãy mặc mưa mặc ngoài kia nổi gió
    Đêm noel lửa anh đủ ấm rồi


    Hihihihi nói hộ ai đó nha

    Sẽ còn có ngày mai

  8. Thành viên cám ơn bài của thuphong:

    Hàm Long (03-08-2011)

  9. #225
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .
    Tay rảnh nè em có nhận hay không
    Bờ vai ấm dành riêng cho em đó
    Hãy mặc mưa mặc ngoài kia nổi gió
    Đêm noel lửa anh đủ ấm rồi


    Hihihihi nói hộ ai đó nha


    Chắc ko có ai đâu chị ơi
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  11. #226
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đêm vắng tôi ngồi thức với tôi
    Lau khô nốt lệ sót bên đời
    Để mai tôi chẳng buồn tôi nữa
    Tôi chỉ cười xoa đau... thế thôi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  13. #227
    Member PhotobucketPhotobucket Hạt Bụi Nhỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    100
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đã tự dặn lòng ..đau thế thôi
    Nhưng trái tim yêu chẳng nghe lời
    Tàn hết đêm này rồi có lẽ
    Tôi vẫn lại về đôi diện ..tôi


    Đề
    Nhỏ qua ngồi cùng ss SR nhé ..
    Cùng phái thì có vấn đề gì không ss
    Một ngày mới ,vui nhé sis SR ..^^
    Last edited by Hạt Bụi Nhỏ; 04-12-2009 at 09:46 AM.

  14. Thành viên cám ơn bài của Hạt Bụi Nhỏ:

    Hàm Long (03-08-2011)

  15. #228
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đêm tàn đông lạnh chút tàn hơi
    Leo lét vầng dương phía cuối trời
    Ngõ vắng sương rơi chăn xơ xác
    Men tàn tóc rối khói mờ rơi
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  16. Thành viên cám ơn bài của bachlong:

    Hàm Long (03-08-2011)

  17. #229
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Hạt Bụi Nhỏ Xem bài viết
    Đã tự dặn lòng ..đau thế thôi
    Nhưng trái tim yêu chẳng nghe lời
    Tàn hết đêm này rồi có lẽ
    Tôi vẫn lại về đôi diện ..tôi


    Đề
    Nhỏ qua ngồi cùng ss SR nhé ..
    Cùng phái thì có vấn đề gì không ss
    Một ngày mới ,vui nhé sis SR ..^^
    Thanks em, qua nhà chị chơi buổi tối nhé, uống rượu với chị. Hihi...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  18. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  19. #230
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Thanks em, qua nhà chị chơi buổi tối nhé, uống rượu với chị. Hihi...
    Em lại sắp giống MT rồi!
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  20. Thành viên cám ơn bài của votinh:

    Hàm Long (03-08-2011)

Trang 23 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 13212223242533 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •