Trang 21 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... LastLast
Bài 201 đến 210/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #201
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Ta hỏi mình: "Khóc ư?!..."
    Tưởng đã quên... từ thưở nào... lâu lắm
    Thưở nước mắt đổ vào tim rát đẫm
    Chẳng thể lành... thương tích... một tình yêu.

    Ta hỏi mình: "Liêu xiêu bao nhiêu?"
    Hay chẳng dám... và chưa yêu... lần nữa
    Vừa mới xôn xao... chò trơi dang dở tựa
    Loay hoay tìm chưa kịp một cái tên.

    Ta treo tình ngăn tim chênh vênh
    Không biết khi nao đổ nhoài con dốc
    Ta đánh rơi... để rồi ta khó nhọc
    Tự kéo mình ra khỏi dối gian ta...

    Cuối cùng thì bao năm tháng đi qua
    Biết phải chia bằng lẽ nào được - mất
    Những thứ cho đi, niềm đau còn rất thật
    Những thứ không còn... không biết khấu vào đâu...




    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  3. #202
    Member PhotobucketPhotobucket Ngưu Lang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    52
    Thanks
    1
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Ta hỏi mình: "Khóc ư?!..."
    Tưởng đã quên... từ thưở nào... lâu lắm
    Thưở nước mắt đổ vào tim rát đẫm
    Chẳng thể lành... thương tích... một tình yêu.

    Ta hỏi mình: "Liêu xiêu bao nhiêu?"
    Hay chẳng dám... và chưa yêu... lần nữa
    Vừa mới xôn xao... chò trơi dang dở tựa
    Loay hoay tìm chưa kịp một cái tên.

    Ta treo tình ngăn tim chênh vênh
    Không biết khi nao đổ nhoài con dốc
    Ta đánh rơi... để rồi ta khó nhọc
    Tự kéo mình ra khỏi dối gian ta...

    Cuối cùng thì bao năm tháng đi qua
    Biết phải chia bằng lẽ nào được - mất
    Những thứ cho đi, niềm đau còn rất thật
    Những thứ không còn... không biết khấu vào đâu...

    Thôi đừng bùn chị Sheiran, bắc thang lên trời nói chuyện zới Ngưu sẽ hết bùn...

  4. Thành viên cám ơn bài của Ngưu Lang:

    Hàm Long (03-08-2011)

  5. #203
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngưu Lang Xem bài viết
    Thôi đừng bùn chị Sheiran, bắc thang lên trời nói chuyện zới Ngưu sẽ hết bùn...

    Bắc thang qua dãy ngân hà
    Hỏi Ngưu - Chức nữ vắng nhà có lâu?
    Để mình hứng vạt mưa ngâu
    Rượu cần một ché canh thâu cợt buồn
    Kẻo ngày ô thước trời buông
    Chẳng ai xẻ nửa nỗi buồn cho Shei
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  7. #204
    Member PhotobucketPhotobucket Ngưu Lang's Avatar
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    52
    Thanks
    1
    Thanked 7 Times in 4 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Bắc thang qua dãy ngân hà
    Hỏi Ngưu - Chức nữ vắng nhà có lâu?
    Để mình hứng vạt mưa ngâu
    Rượu cần một ché canh thâu cợt buồn
    Kẻo ngày ô thước trời buông
    Chẳng ai xẻ nửa nỗi buồn cho Shei
    Dải Ngân hà thang đâu chưa thấy?
    Để chàng Ngưu thấp thỏm ngồi đây,
    Ngóng trông một dải yếm đào
    Bao giờ nặng hạt mưa Ngâu lấp đầy...

  8. Thành viên cám ơn bài của Ngưu Lang:

    Hàm Long (03-08-2011)

  9. #205
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Ngưu Lang Xem bài viết
    Dải Ngân hà thang đâu chưa thấy?
    Để chàng Ngưu thấp thỏm ngồi đây,
    Ngóng trông một dải yếm đào
    Bao giờ nặng hạt mưa Ngâu lấp đầy...
    Vác bình rượu bước cao bước thấp
    Ngân hà xa - bước thấp bước cao
    Mưa ngâu không ngớt đổ vào
    Rượu đầy bình lại uống vào cho lưng
    Thế nên đi đến nửa chừng
    Yếm đào thua thắm nét hừng khuôn trăng
    Mượn manh áo lụa chị hằng
    Cơn say ngất ngưỡng đất bằng ngã lưng
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  11. #206
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Những thứ không còn... không biết khấu vào đâu...

    Lạc....

    Lạc rồi ...
    tìm cũng thế thôi ..!
    Nhặt đem ..
    ghép lại ..đâu rồi ...
    vẹn nguyên..
    Lạc rồi...
    dù thẳng hay nghiên
    Cũng là một chút, nỗi niềm _ riêng tôi
    Lạc rồi...
    tình đã rụng rơi ...
    Thì rằng...chẳng trách, bồi hồi..vu vơ
    Lạc rồi...
    ừh lạc...mất rồi
    Phong _phanh hại bụi ...bơ vơ ...xuôi dòng
    Lạc rồi...
    Là mất...đừng mong
    Trầm luân nhân thế ...
    xoay vòng...tình đau..
    16.11.09
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  12. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Hàm Long (03-08-2011)

  13. #207
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đã trót vay đời kiếp đa đoan
    Tằm kia ắt nhả sợi tơ vàng
    Cung thương cung nhớ ngân chùng tiếng
    Nửa muốn chân dừng nửa lại toan.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  14. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (03-08-2011)

  15. #208
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Say tình chuốc rượu trọn canh
    Sao em đổ ánh trăng thanh bên thềm?
    Người ơi... còn nhớ hay quên
    Tình chia đôi ngã, buông rèm chờ anh...


  16. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Hàm Long (03-08-2011)

  17. #209
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Say tình chuốc rượu trọn canh
    Sao em đổ ánh trăng thanh bên thềm?
    Người ơi... còn nhớ hay quên
    Tình chia đôi ngã, buông rèm chờ anh...

    Anh Teacher ít làm thơ mà lại vào đây thả thơ thiệt là quí hóa cho em đó nha ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  18. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (03-08-2011)

  19. #210
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Anh Teacher ít làm thơ mà lại vào đây thả thơ thiệt là quí hóa cho em đó nha ^^
    Thơ thẩn ấy mà! Chưa ngủ được vì đang viết bài MSFC nên thư giãn một chút! Mà thơ dở ẹt đừng phiền em nhé?

  20. Thành viên cám ơn bài của TeacherABC:

    Hàm Long (03-08-2011)

Trang 21 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 11192021222331 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •