Trang 13 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213141523 ... LastLast
Bài 121 đến 130/482

Chủ đề: Lạc...

  1. #121
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Khỏanh khắc đông

    Trời Sài Gòn dìu dặt buổi tàn đông
    Mưa tan muộn vươn giọt buồn se sắt
    Gió phương xa bỗng mùa nay bước lạc
    Sớm một mình qua phố bỗng nao nao...

    Ngơ ngẩn nhìn từng chiếc lá nghiêng chao
    Nghe sóng sánh giữa biển người vội vã
    Bốn phía mênh mông những cái nhìn xa lạ
    Rét mướt mảnh hồn lạc lõng giữa ban mai.

    Đông Sài Gòn đủ lạnh một bàn tay
    Đủ trống vắng một bờ vai lẻ bạn
    Đủ run rẩy tiếng thở dài lơ đãng
    Để chén sầu chưa cạn bỗng rưng rưng...

    Đông Sài Gòn đủ chậm một bàn chân
    Chiều ngơ ngẩn muốn về qua lối cũ
    Người của ngày xưa, lâu lắm đà say ngủ
    Kẻ đứng bên thềm ký ức mãi chờ mong...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  3. #122
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Cứ bảo rằng yêu

    Cứ bảo rằng yêu - có phải đâu!
    Gặp nhau trên phố - chẳng quay đầu
    Bao năm chung lớp - không hò hẹn
    Vô tình đối diện - chẳng hề quen...

    Cứ bảo rằng yêu như thế thôi
    Vô tư đi nhé! có ngày rồi...
    Nhìn tôi song bước bên người mới
    Đêm về ngơ ngẩn tiếc xa xôi...

    "Tui" nhớ ngày xưa "ấy" bảo "tui":
    "Giờ còn trung học vờ thế thôi".
    Nhưng tui buồn lắm không chịu thế...
    Cô lẻ làm sao những lối về.

    Nay "ấy" gặp "tui" trên phố đông
    Trong tay người mới... có buồn không!?...
    Bàn tay "ấy" ngại chưa lần nắm
    Để rét hồn tôi biết bao lần
    Lối về mưa giăng...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  4. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  5. #123
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Nếu tình là trang giấy
    Giang dở nữa vầng thơ
    Em xin là nét mực
    Viết tiếp đời bơ vơ...

    Nếu tình là hơi thở
    Còn ngập ngừng trong tim
    Em xin là gió nhẹ
    Để dung hòa dịu êm

    Tình anh là màn đêm
    Em là ngôi sao nhỏ
    Giữa vũ trụ êm đềm
    Em trôi hoài trong đó...

    Màn đêm không vô tận
    Nhưng muôn đời tinh nguyên
    Ngôi sao tuy nhỏ bé
    Vẫn sáng hoài trong đêm...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  6. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  7. #124
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Đời buồn như chiếc lá
    Rơi trong chiều... bâng khuâng
    Người tình xa xôi quá
    Sao nhớ - quên... bao lần...

    Người giá là men rượu
    Ta say rồi sẽ quên
    Sao không là men rượu?
    Đọng nỗi niềm không tên...

    Ngày lại ngày ngơ ngẩn
    Nhớ 1 hình bóng xưa..
    Chẳng biết người phương đó
    Đã quên mình hay chưa...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  8. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  9. #125
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Mưa xuân...

    Mưa Sài Gòn chưa buông đà chợt rét
    Khi gió vờn vai áo - tóc em lay
    Mưa cuối chiều loang rơi từng hạt nắng
    Trên tay em vừa hứng vẫn chưa đầy...

    Xuân ngơ ngẩn trôi giữa lòng phố lạ
    Ướt mi hờn lạc lõng bước khai niên
    Em thơ thẩn giữa dòng người vội vã
    Ngón tay lơi... khát hơi ấm ngọt mềm...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  11. #126
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Nhớ quê

    Đất Cà Mau đến rồi đi chẳng nỡ
    Sông, biển dài gom chở nặng phù sa
    Cánh đồng quê bát ngát giữa chiều tà
    Đêm Ếch, Nhái, Cuốc gọi bầy rôm rả...

    Quê Nội tôi quanh năm nồng rơm rạ
    Cá, rau, đồng nhớ lạ mỗi lần xa
    Quầy chuối xanh gói ghém để làm quà
    Dăm ổi chín... mỗi khi bà thăm cháu

    Lúc trăng lên dong thuyền thong thả dạo
    Nước xuôi chèo kiêu ngạo giữa trời mây
    Hoa súng quê uống cạn ánh trăng đầy
    E ấp toát nét xuân gầy diễm lệ...

    Xa Nội tôi nhớ khăn rằn quấn trễ
    Áo bà ba, búi tóc ướp hương dừa
    Rau đắng đất xanh rờn câu ước thệ
    Tiếng nhai trầu bỏm bẻm khắp triền đê...
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  12. Thành viên cám ơn bài của Sheiran:

    Hàm Long (05-06-2011)

  13. #127
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    deleted
    Last edited by Sheiran; 02-10-2009 at 09:23 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  14. #128
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    deleted
    ...
    Last edited by Sheiran; 02-10-2009 at 09:24 AM.
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  15. #129
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Em nhớ anh nhiều... anh nhớ không?...
    Để em chia nỗi nhớ cho đồng...
    Khi cố quay lưng... lòng ngoảnh lại
    Tội gì hai nửa cứ song song...
    Tội gì hai nữa cứ song song!
    Tách vỡ bình không cứ quay mòng
    Ánh mắt chông chênh bờ ảo thực
    Nhạt nhoà mưa gió đắng thinh không!
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  16. Thành viên cám ơn bài của langthang:

    Hàm Long (05-06-2011)

  17. #130
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.074
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Lạc...

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết

    Đêm mới vừa trở giấc
    Nỗi nhớ vụng về... rơi quanh... tất bật
    Vấp ngã vào nhau
    Ly wisky... một mình...
    ...
    Nhạt nhẽo...
    ...
    Đêm khuya ....

    Đêm khuya
    thức giấc
    gọi ai ?
    Lần tìm hơi ấm
    choàng vai
    ôm người
    Tay vơ vào khoảng
    Lạnh trơ
    Ngác ngơ tâm định!
    Mơ hồ đó sao ?

    Đêm khuya
    mộng ảo chi nào ?
    Ngày mai tỉnh giấc..
    cũng là thế thôi
    Vòng tay
    hơi ấm - được - còn ?
    Cho nhau
    khắc khoải
    một đời ko yên !


    Đêm khuya
    giọt đắng khô gầy
    Để ta - dài rộng
    mỗi ngày niềm riêng
    Đêm khuya thức giấc
    tìm quên !
    Vuốt không gian
    lặng ! xoay vần tình đau ..
    !!!
    21.09.09
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  18. Thành viên cám ơn bài của thachanhtim:

    Hàm Long (05-06-2011)

Trang 13 / 49 Đầu tiênĐầu tiên ... 3111213141523 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •