Bài 1 đến 10/116

Chủ đề: Lời Trái Tim !

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Lời Trái Tim !

    ............................
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình vương trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn.....
    Xuân Quỳnh

    Anh thao thức cả khi anh đã ngủ
    Trái tim yêu vốn không thích bình yên
    Yêu em lắm thế vẫn còn chưa đủ
    Khi đường đời trăm ngả đảo điên

    Và hạnh phúc em ơi rất có thễ
    Bị tầm thường tàn nhẫn dẫm chân lên
    Nào ai muốn chỉ một lần say đắm
    Để rồi chìm trong quá khứ lãng quên...

    Nick của bạn thật bình dị nên mình mượn câu thơ của Nữ sĩ Xuân Quỳnh đem tặng bạn.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Lời Trái Tim !

    Em làm hạt bụi nhỏ
    Bay giữa đời thênh thang
    Ai sẽ là chiếc lá
    Cho em đậu khẽ khàng...

    Chúc mừng nhà mới của HBN nhé! Chúc nhà em luôn rộn rã bước chân bạn bè.

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •