Bài 1 đến 2/2

Chủ đề: Cám ơn người-Cám ơn đời

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Cám ơn người-Cám ơn đời

    Tặng Cha

    Ngày xưa cha dắt con đi
    Mùa hè năm đó, con thi vào trường
    Còn cha đứng đợi dưới đường
    Mong con thi tốt vì tương lai mình

    Thi ra con đứng lặng thinh
    Cha bèn an ủi, nặng tình vì con
    Ngày nay con đã lớn khôn
    Công danh sự nghiệp đâu còn thua ai

    Mong cha bên cạnh, khoe tài
    Báo ơn dưỡng dục đường dài nuôi con
    ……………………………….
    Bây giờ con cũng có con
    Thấu tình thông hiểu trọn lòng mẹ cha
    Last edited by Tia Nắng Đỏ; 14-09-2009 at 11:04 PM.
    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Đống Đa - Hà Nội
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Cám ơn người-Cám ơn đời


    Tặng cho Mẹ thân yêu


    Nhớ hồi Tốt nghiệp cấp hai
    Mẹ hiền vẫn cứ miệt mài đón đưa
    Sáng dậy sớm, nấu cơm trưa
    Cổng Trường Mẹ đợi lúc xưa nắng nhiều

    Hết giờ mắt Mẹ đăm chiêu
    Nụ cười héo hắt thương nhiều Mẹ ơi
    Con thi nước mắt Mẹ rơi
    Bài con điểm tốt Mẹ cười lung linh

    Bao năm gian khổ tận tình
    Sớm hôm vất vả quên mình vì con
    Lớn khôn Mẹ lại héo mòn
    Bây giờ bệnh tật khiến con xót lòng

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •