Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: Tứ thơ toàn Nhớ

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Tứ thơ toàn Nhớ

    Anh nhớ em ! ôi anh nhớ em !
    Nhớ nhiều nhớ mắt ánh thân quen
    Nhớ tay em siết ta ôm chặt
    Nhớ lúc bên nhau tim quặn thêm...!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tứ thơ toàn Nhớ

    Trích dẫn Trích dẫn của luuthienhan Xem bài viết
    Anh nhớ em ! ôi anh nhớ em !
    Nhớ nhiều nhớ mắt ánh thân quen
    Nhớ tay em siết ta ôm chặt
    Nhớ lúc bên nhau tim quặn thêm...!
    Nhớ

    Nhớ nhau trọn kiếp dường chưa đủ
    Nhớ đến luân hồi vẫn khó nguôi
    Nhớ ba sinh nọ e còn ít
    Nhớ cứ như em-một nửa người

    PL

    Chúc mừng nhà mới của LTH nhé. Chúc bạn vui sáng tác!

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tứ thơ toàn Nhớ

    Nhớ lắm , nhớ tràn vào giấc mơ
    Nhớ người để hồn cứ ngẩn ngơ
    Nhớ thêm chua xót thêm buồn tủi
    Nhớ để tóc xanh bạc đợi chờ

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    124
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Tứ thơ toàn Nhớ

    Sao cứ Nhớ vậy với người thôi
    Kẻ nhớ , người xa chẳng một lời
    Thiên thu nỗi nhớ là vô vọng
    Hận lòng nhưng Nhớ vẫn chẳng nguôi...

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tứ thơ toàn Nhớ

    Thiên hạ làm bốn câu giờ Hà My xin phép làm "tùm lum" câu luôn hen vì hổng biết tại sao nỗi nhớ lại dâng trào nên bốn câu hổng nói hết !!!
    Nhớ người em nhớ thật nhiều
    Nhớ sao những lúc lời yêu đong đầy!!!
    Nhớ người em nhớ mỗi ngày
    Nhớ thương chất ngất lòng đầy dấu yêu

    Nhớ ai mỗi sớm mỗi chiều
    Nhớ sao ngập lối thương yêu dạt dào!!!
    Nhớ từng ánh mắt ai trao
    Nhớ lời yêu dấu bên nhau từng giờ!!!

    Nhớ ai đến ngẩn đến ngơ
    Nhớ người em mãi mong chờ người ơi!!!
    Nhớ ai em nhớ trọn đời
    Nhớ người em nhớ bao lời người trao!!!

    Nhớ mãi cho đến ngàn sau
    Nhớ bao kỉ niệm người trao cho mình!!!
    Nhớ hoài bóng dáng người tình
    Nhớ sao chất ngất người mình yêu thương!!!

    Nhớ để lòng thấy vấn vương
    Nhớ rồi để biết mình thương thật nhiều!!!

    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Tứ thơ toàn Nhớ

    Nhớ lại người quen của một thời
    Giờ sao lòng thấy nhớ chơi vơi
    Người ơi có biết em đang nhớ
    Thẫn thờ nỗi nhớ bỗng nghẹn lời !!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •