Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345
Bài 41 đến 50/50

Chủ đề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

  1. #41
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Không biết là đã đến SN anh hay chưa, Em cũng xin chúc anh có 1 SN ấm cúng và nhiều niềm vui bên bạn bè và người thân.
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #42
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    808
    Thanks
    4.832
    Thanked 2.769 Times in 576 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh trong tuổi mới.
    Happy birthday.

  3. #43
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    318
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh



    Chậm trễ mất rùi, nhưng em vẫn chúc anh sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  4. #44
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Trích dẫn Trích dẫn của Huyzozo Xem bài viết
    Chúc mừng sinh nhật anh PS, chúc anh sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và bạn bè
    P/s: Lời chúc muộn, chắc bạn bè cũng chúc hết rồi. Em đi sau cùng vậy..

    (HTNN gửi đến anh PS lời chúc và nhờ Hzz post hộ)

    Nhờ Huyzozo chuyển lại lời cảm ơn dùm nhé! Cám ơn lời chúc, đâu có gì mà muộn đâu HTNN!
    Trích dẫn Trích dẫn của COCKOO Xem bài viết
    Chúc mừng sinh nhật anh PS.
    Chúc anh mãi vui trẻ, thành đạt trong cuộc sống.
    Thank em nha! Ráng thu xếp mà vào spam lại đi! Thank em đã tặng chai remy XO ha! Hi...Hi... Tuy là quà ảo nhưng mà là chai duy nhất anh nhận được đó nha!(là nói mấy món trong shop nhà NR thôi nha!)

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Không biết là đã đến SN anh hay chưa, Em cũng xin chúc anh có 1 SN ấm cúng và nhiều niềm vui bên bạn bè và người thân.
    Thank em!

    Trích dẫn Trích dẫn của Lão K Xem bài viết
    Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với anh trong tuổi mới.
    Happy birthday.
    Thank anh nhiều! Anh gọi PS thế sao được!

    Trích dẫn Trích dẫn của loa kèn tháng tư Xem bài viết


    Chậm trễ mất rùi, nhưng em vẫn chúc anh sinh nhật thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    Hì... Em vốn vào thường lắm mà, mấy bữa nay bận việc hả! Cám ơn em nha!
    Last edited by Phu sinh; 15-09-2009 at 09:22 AM.

  5. #45
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    318
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    @PS: Hì... Em vốn vào thường lắm mà, mấy bữa nay bận việc hả! Cám ơn em nha!

    Vào thường mà chỉ vào lại ra, thói quen khi mở máy là vào NR í mà, hì hì.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  6. #46
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    837
    Thanks
    368
    Thanked 1.221 Times in 314 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Khà khà, muộn quá chẳng biết nói gì !

    Bút lông nhúng chút mực tàu
    Chúc huynh vạn sự nhuốm màu bình an
    Bầu thơ, túi rượu, câu ca
    Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

  7. #47
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    32
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    háp bi anh.chúc mừng sinh nhật.

  8. #48
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Phu sinh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    3.353
    Thanks
    10.473
    Thanked 3.852 Times in 1.190 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Trích dẫn Trích dẫn của langthang Xem bài viết
    Khà khà, muộn quá chẳng biết nói gì !

    Bút lông nhúng chút mực tàu
    Chúc huynh vạn sự nhuốm màu bình an

    Cám ơn lời chúc Lang Thang
    Chỉ "nhuốm 1 màu bình an" cả đời

  9. #49
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Trích dẫn Trích dẫn của Phu sinh Xem bài viết

    Cám ơn lời chúc Lang Thang
    Chỉ "nhuốm 1 màu bình an" cả đời
    Chúc anh vạn sự trên đời
    Bình an hạnh phúc bằng lời thành tâm
    Mong sao anh mãi thì thầm
    Lời thơ vọng mãi , nguyệt cầm rung theo
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  10. #50
    Member PhotobucketPhotobucket Huyền Minh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    1
    Thanked 40 Times in 12 Posts

    Default Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh Phù Sinh

    Chào PS, có quá muộn để mãi đến nay mới "tái xuất giang hồ" mừng sinh nhật ông? Thôi thì PS ráng kéo thêm 1 ngày vui với HM nhe! Thông cảm HM hơi bận, hơn nữa nàng thơ cũng ra đi hơn tháng nay, mình tưởng phải gác kiếm luôn rồi đó.
    Chúc PS sinh nhật thật vui đạt được mọi điều như ý.
    HM gởi đây bài thơ mình rất là tâm đắc (chả dám nói hay đâu nhe), hy vọng PS sẽ thích.
    Mến
    Huyền Minh

    Dấu Chân Xưa

    Đêm đã xuống và sương đêm thật lạnh
    Niềm tâm sự giờ biết tỏ cùng ai?
    Bao kỷ niệm hưng phấn dẫu phôi phai
    Tôi vẫn sống bằng muôn ngàn ký ức

    Một sớm mai bất chợt tôi tỉnh thức
    Dõi mắt trông theo những dấu chân xưa
    Giọt lệ buồn trong một buổi chiều mưa
    Là dấu ấn của một thời trai trẻ...

    Tình yêu đó trong ta còn mới mẻ
    Tôi với anh thả mộng ước long lanh
    Dù vẫn biết chuyện tình đượm mong manh
    Song nào cưỡng được trái tim tình ái!

    Ôi, phút đầu biết bao nhiêu cảm khái!
    Chờ bóng em tan học cuối sân trường
    Tim nhảy nhót theo nhịp điệu tình thương
    Lùa hạnh phúc vào lâu đài điện ngọc...

    Nhớ những ngày vàng sánh vai đếm bước
    Đi lang thang không định hướng tỏ tường
    Khi tương lai chỉ là cõi mù sương!
    Và đời sống là muôn ngàn cay đắng!

    Thời tuổi trẻ tôi với anh từng cắn
    Trái hồng trần! Ôi, mật ngọt đầu môi!
    Đâu ân tình! Là một thoáng chia phôi!
    Đâu tình ái! Đã cho ta chết lịm!!!...

    Đêm ngồi lại tôi vấn vương hoài niệm
    Mong có anh để cùng đắp tấm chăn
    Ở nơi đó hai tư tưởng cùng thăng
    Cùng hội ngộ với cành hồng không tưởng...

    Huyền Minh

Trang 5 / 5 Đầu tiênĐầu tiên ... 345

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 0
    Bài cuối: 19-06-2013, 12:31 AM
  2. Tháng 5 : Diễn đàn niềm riêng mừng sinh nhật
    By Boulevard in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 236
    Bài cuối: 22-05-2012, 12:16 PM
  3. Chúc mừng sinh nhật Nam Sơn
    By phale in forum Quán Giao Lưu
    Trả lời: 30
    Bài cuối: 05-03-2010, 01:31 PM
  4. Offline nhân dịp sinh nhật anh Phù Sinh
    By phale in forum Vườn Thơ
    Trả lời: 243
    Bài cuối: 21-09-2009, 04:29 PM
  5. Trả lời: 31
    Bài cuối: 29-06-2009, 02:34 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •