*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Các bạn thân mến ...
Ngày mai thứ 7 (26/09/2009) Đúng 20g nhóm bạn gồm :
1/ Lão Hạc
2/ Chuột Con
3/ Ms. Bầm
4/ Tịnh
5/ Ngọc Nhi
sẽ tập trung tại Phong Thủy Quán 142 - Hòa Hưng - P13 - Q10.
Chúng ta tập kết lại uống cafê ( tự túc, ai uống nảy trả ) phương châm của chúng ta là phí sinh hoạt của "Những Người Bạn - Bên Tôi" ko lạm dùng ở sự đóng góp của mọi người ...
Và lên kế hoạch, sơ đồ đường đi, nơi nào sẽ đi trước và nhiệm vụ ai sẽ cụ thể như thế nào ?
21g30phút chúng ta sẽ xuất phát đến địa chỉ 95 - Cách Mạng tháng Tám - Q1 (Công ty thiết kế An Dương ). Nơi đây gồm 05 thành viên (tan sở ra ) cùng nhập vào và phân chia tài xế...
- Sẽ đi làm 05 xe với 10 người
- 40 Hộp bánh trung thu
- 40 cái mềm
- 40 cái áo âm
- Nước uống đem theo ..
Qùa tặng hôm nay rất kềnh càng ...mềm với áo ấm và 40 hộp bánh sẽ choáng chỗ nhiều ...người chở người ôm...
Chúng ta cùng chịu cực cả nhà nhé ...
P/S : Khuyến cáo mọi người để bớt nữ trang hoặc vật dụng gì quý giá ở nhà nhé, các bạn nam nhà có cây to to mà ngắn thui nha thì mang theo hén ...hihihi...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Đêm chủ nhật ngày 27/09/2009. Cũng 10 thành viên đấy :
Chúng ta tập trung hết tại Phong Thủy Quán lúc 20g cũng để triển khai lộ trình đường đi, và tài xế..cùng vận chuyển...
Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát với 30phần quà gồm :
- 30 hộp bánh trung thu
- 30 cái mềm
- 30 cái áo ấm
- Và nước uống ...
P/S : Đêm lửa trại "Vầng Trăng Yêu Thương - 2009" vào ngày 04/10/2009
Hiện đang còn thiếu 01 bộ đồ bà ba (đàn ông) và cái khăn quấn ở đầu cho chú Cuội ...nhà ai có, có thể cho mượn được ko ?
- Chú Cuội sẽ do Lão Hạc đóng vai ... (bài bản thuộc chưa ...heheheh...)
- Hằng Nga sẽ do ....( bí mật ) ... nhắn thêm với "Hằng Nga" trang phục thì như bàn tính là ok ...còn vương niệm thì "Hằng Nga" tự thiết kế nhé...
- Chụp hình và tường thuật : Chuột con
Còn thiếu quay phim hiện chưa có ai đảm nhận khâu này ?
Các thành viên ráng ôn lại những bài hát Tết trung thu nhé ...các em nhỏ hát mà người lớn chúng ta hông thuộc thì ...
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
hihi, em biết chị Hằng là ai rồi đó nha.
anh Hạc được làm chú Cuội sướng hen ...![]()
Chết roài bây chừ mới đọc lại Thời Gian sớm quá ko biết sao nữa,vì LH phải đi đám cưới buổi tối khoảng 8h LH mới có mặt ko biết có muộn ko?...Tím ơi mấy giờ xuất phát vậy?
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.
Trời ạ !
LH ơi lão hạc...
Thời gian là 7 giờ á...cưới gì mà cưới hoài thế ...hic hic...
Mai mốt gì LH sang Tím nhé ...phục trang đã có SR lo hết rùi ...
Chỉ có nói vài câu với bắt nhạc hát thôi mừ ...
Khi nào sang thì báo để T hẹn chị Hằng cho Chú cuội ...2 ng vào kịch bản xem...
Hông biết đâu ...vài chú C này mà LH ko vào vai ...hay là.... Cái đơn "tài xế xe ôm ...TAT chuẩn bị đi đây ...hic hic
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống
Giờ em mới về nhà nè chị ^^, chắc mọi ng chưa về, chúc mọi ng buổi tối vui nhé ^^
Lịch trình ngày 04/10/2009 của chương trình "Trăng yêu thương - 2009"
Đúng 15g30 chúng ta sẽ xuất phát đến nhà chị Huệ ở Nguyễn Du thăm và tặng quà cho các cháu .Và nơi đây chúng ta sẽ xuất phát thẳng đến Như Nghĩa ..
Giờ chính thức bắt đầu ở Như Nghĩa là 18g .
Những ai tham gia được luôn ở nhà chị Huệ thì đến trước 3g 30p tại Phong Thủy Quán 142 - Hòa Hưng - p13.Q10.
Và ai chỉ tham gia được ở Như Nghĩa thì đến thẳng Như Nghĩa trước 18g cả nhà nhé ....
Sơ đồ đường đi địa điểm ...Chuột ơi ..vào cập nhật dùm tỷ nhé...
Thân....
Last edited by thachanhtim; 02-10-2009 at 12:12 PM.
*** Looking for king...
Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống