Bài 1 đến 10/13

Chủ đề: Tâm sự cùng em...

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    199
    Thanks
    88
    Thanked 29 Times in 11 Posts

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Không biết vì sao em yêu anh ?
    Vì sao thương nhớ đã bao đêm ?
    Vì sao nói mãi mà chưa hết ?
    Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.

    Thương nhớ anh như mây nhớ núi,
    Như thuyền đang bơi giữa dòng sông.
    Anh ơi, núi lỡ sông bồi hết,
    Chỉ có tình em, Anh biết không ?

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Anh hứa

    Anh hứa yêu em đến suốt đời
    Dù bao cách trở, thật xa xôi
    Dù chưa biết mặt, chưa ôm ấp
    Chưa hề tay nắm, lẫn kề môi

    Nhưng bóng hình em đã khắc sâu
    Như là không khí ở bên nhau
    Buồn vui theo bước, dòng thơ họa
    Anh ước cả đời, ta có nhau
    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Kỷ niệm

    Thơ em theo giọt nắng
    Len lỏi vào hồn anh
    Nhí nhảnh thơ đùa nghịch
    Ướm men tình chung quanh

    Thơ xanh như màu lá
    Mãnh liệt và nồng nàn
    Để hồn anh thấy lạ
    Đắm say tình miên man

    Lật trang thơ kỷ niệm
    Bao hồi ức ùa về
    Chắp tay anh cầu nguyện
    Cho mối tình si mê...
    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Tặng em, người con gái anh yêu....

    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Mơ về em

    Trong mơ anh gọi em
    Tỉnh dậy càng nhớ thêm
    Thắt lòng vì thương mến
    Kỷ niệm nào không quên

    Yêu nhau trong chốc lát
    Chia tay nát tâm hồn
    Trái tim mình đau rát
    Chắc em chẳng khá hơn

    Nằm nhìn bầu trời tối
    Hỏi ra sao ngày sau
    Chắc trời già bối rối
    Cho mưa nhỏ xuống mau

    Dù có xa cách biệt
    Hình bóng em vẫn gần
    Thương mối tình oan nghiệt
    Yêu em hơn ngàn lần.

    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tâm sự cùng em...

    Trích dẫn Trích dẫn của Tia Nắng Đỏ Xem bài viết
    Mơ về em

    Trong mơ anh gọi em
    Tỉnh dậy càng nhớ thêm
    Thắt lòng vì thương mến
    Kỷ niệm nào không quên

    Yêu nhau trong chốc lát
    Chia tay nát tâm hồn
    Trái tim mình đau rát
    Chắc em chẳng khá hơn

    Nằm nhìn bầu trời tối
    Hỏi ra sao ngày sau
    Chắc trời già bối rối
    Cho mưa nhỏ xuống mau

    Dù có xa cách biệt
    Hình bóng em vẫn gần
    Thương mối tình oan nghiệt
    Yêu em hơn ngàn lần.

    Mơ thôi

    Xa hơn một tầm tay
    Nhờ mơ cầu bắc tới
    Dải ngân hà vợi vợi
    Đến một người xa xôi

    Chiếc thuyền tình lặng trôi
    Dòng sông tình dài quá
    Nẻo đường tình muôn ngả
    Anh của em nơi nào

    Giấc mơ ngắn, ôi chao
    Tỉnh ra còn ngơ ngác
    Đưa bàn tay vuốt mặt
    Ươn ướt giọt lệ trào...

    PL 16.9.09


Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •