Bài 1 đến 10/13

Chủ đề: Tâm sự cùng em...

Threaded View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket Tia Nắng Đỏ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    Nơi thượng nguồn của dòng chảy
    Bài viết
    122
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Smile Tâm sự cùng em...

    Lá thư tình

    Đọc lá thư tình em gởi cho anh
    Thấy đời mình bớt đi hiu quạnh
    Tình cảm xưa giờ đây xin nhặt nhạnh
    Vun lại cho đầy nghĩa cũ, yêu thương

    Tia nắng nào chiếu đến vấn vương
    Làm nảy mầm những ấm êm, dịu ngọt
    Chim trên cành rủ nhau thi hót
    Sợi tơ tình xin cột chặt đôi ta

    Mong chúng mình chẳng phải rời xa
    Để có một ngày chung nhà, chung bước
    Anh sau, em trước
    Vượt qua những khó khăn
    Sống cuộc đời hạnh phúc trăm năm
    ...em nhé!

    Cho anh…hôn nhẹ
    Môi mềm
    Hãy làm gối êm
    Để anh suốt đời ôm thật chặt.
    Last edited by Tia Nắng Đỏ; 10-09-2009 at 12:19 PM.
    Nắng đỏ cháy cỏ nhà ai
    Để đời ta phải khổ hoài vì mi

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •