Mỗi một con người khi cất thiếng khóc chào đời đã được thựong đế định sẵn cho phần số của của đời mình, nhưng ko hẳn vì thế mà mình mê tín đi coi bói, để thầy bói phán xét, quyết định tình duyên của mình.

Có những đôi lứa đang yêu nhau nồng nàn say đắm. Một ngày đẹp trời nào đó nảy sinh ý định đi coi bói. Gặp ông thày bói phán rằng, anh tuổi chuột, em tuổi mèo. Anh sẽ bị em ăn thịt, hay em mạng hỏa, anh mạng kim. Em sẽ đốt chết anh...Thế là bi bi nhau. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi...

Mỗi đôi lứa khi đã đến được với nhau. Trải qua những tháng ngày hẹn hò, quyến luyến nhau, đi đến quyết định chung sống với nhau một đời, một kiếp. Đó ko phải là một chữ duyên tuyệt vời đó sao?
Ko có chữ duyên! Làm sao nàng và chàng hút hồn vào nhau. Môi gắn môi, lưỡi hút lưỡi, thân xác hòa tan...
Ko có chữ duyên! Làm sao MX với hơn 300 000 thành viên, mà chỉ có mấy đôi lứa đến được với nhau...

Người đời có câu " Tu một kiếp chung thuyền, tu trăm kiếp chung chăn gôi..."
Vậy thì những đôi lứa đã tay trong tay, mắt luyến đắm say đã ko phải tu từ muôn kiếp trước sao! Há chi lại đi nghe lời ông thày coi bói để chia lìa...

Sống trên đời, phải sống đến tận cùng của số phận mình, ko đầu hàng trước những éo le, trắc trở...Nguời đời gọi đó là duyên nợ. Tức là "Nếu bạn ko chịu trả nợ cho mối tình đó, Bạn sẽ chẳng bao giờ được lật trang cho một tình yêu mới, vì trang cũ còn chưa lật qua, bao giờ mới đến trang mới"Vậy thì hãy cứ yêu đi, yêu đi. Đừng lo đến duyên phận hay duyên nợ..."Có duyên, có số nó vồ lấy nhau". Nếu là duyên đẹp thì hãy cứ tận hưởng. Nếu là duyện nợ thì hãy vừa hưởng, vừa...Trả nợ...Có sao đâu!

Vậy thì khi tình yêu đang đẹp, đang thăng hoa...Đừng để bất cứ ai, hay ...Ai ai đó cản ngăn mình. Nếu đã tin vào số mệnh, thì cách này hay cách khác, bạn cũng sẽ ko tránh khỏi số mệnh mình đâu.

ST
*** Tìm thấy trong máy, ko biết đã pot ở đâu rồi, bây giờ post lại ở trong NR để cả nhà cùng tham khảo.