Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Đau!

    Đất và trời gần lại
    U ám phủ muôn trùng
    Ừm tháng này giông bão
    Dày vò quãng miền trung

    Vùng quê nghèo tan tác
    Đây đó những xác người
    Bập bềnh trong nước lũ
    Tang tóc về nơi nơi

    Mái lá nghèo năm cũ
    Bụi chuối nép sau hè
    Vết dấu còn đâu nữa
    Trắng mảng trời mây che

    Ôi đau thương nghèn nghẹn
    Ôi dạ xót lệ nhòe
    Mảnh khăn kìa ai đội
    Nát lòng đâu mình tôi.

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 8 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (31-10-2010),hahaha (31-10-2010),Phương Lê (01-11-2010),Sheiran (31-10-2010),SunWild (31-10-2010),TeacherABC (31-10-2010),thuphong (31-10-2010),yeu100C (31-10-2010)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •