Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Threaded View

  1. #11
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    CẢM TÁC

    Ai xui cắn mảnh trăng ngà.
    Để răng rơi rụng lập lòa ánh sao.
    Một mảnh vỡ, nữa hồn đau.
    Thuyền tung mây trắng dạt dào ý thơ.
    Bàng bạc trải, thẫm mong chờ.
    Chỉ tơ khéo buộc đẫn đờ kẻ yêu.
    Nghiêng nghiêng dáng đổ mỹ miều.
    Liu xiu rắc rãi nhiễu điều giá gương.
    Ngẫm đời thấy lại càng thương.
    Ghét thay con tạo lẽ thường đa đoan.
    Đè thân gái, ép hồng nhan.
    Có tài xinh đẹp chẳng nhàn tấm thân.
    Bóng cò hiu quạnh phong trần.
    Gieo neo sóng bể bão quần vì ai.
    Vài vần khóc kẻ trang đài.
    Ngắn dài mấy giọt bi ai với lòng!

    18/10/08 KHT
    Last edited by kehotro; 25-05-2009 at 09:57 PM.

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •