BẾN SÔNG XƯA
Tôi về thăm lại bến sông
Nơi con đò nhỏ em vẫn thường qua một thuở
Va vào đâu cũng chạm nhiều nỗi nhớ
Nhớ đêm trăng thề..
Em mang nỗi nhớ theo trăng..
…
Ngày lẳng lặng đem vầng trăng giấu kín
Tôi đi lầm lũi vào đêm!
11.01.2009
BẾN SÔNG XƯA
Tôi về thăm lại bến sông
Nơi con đò nhỏ em vẫn thường qua một thuở
Va vào đâu cũng chạm nhiều nỗi nhớ
Nhớ đêm trăng thề..
Em mang nỗi nhớ theo trăng..
…
Ngày lẳng lặng đem vầng trăng giấu kín
Tôi đi lầm lũi vào đêm!
11.01.2009
Last edited by Quạnh; 12-01-2010 at 07:59 AM.