Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Thằng này láo!

    Em ơi! Sài Gòn đêm trở gió
    Chẳng mang cái lạnh mùa đông
    Đêm về cô tịch nẻo hư không
    Rượu bỗng thay mùi thêm nhạt nhẽo

    Ai nêm nếm cuộc đời chẳng hiểu
    Mà nặng tay đắng chát đi qua
    Nồi canh ngỡ dĩa thịt kho
    Chưa đủ mặn để cơm hoà nước mắt

    Lòng nhân ái, ngõ hẹp thường nêm chặt
    Ai đắn đo gieo, ai lưỡng lự phút xuân nồng
    Ai cũng bảo rằng: Có vẫn hơn không
    Vui phút tạm và hân hoan phút tạm

    Kìa ô hô nhe răng ra mà ngoạm
    Một này xuân một này hạ thu đông
    Cười ngông nghênh hoan hỉ tíu tít hồng
    Xêng xang bỏ thời bố cu mẹ đĩ

    Ừ thì xa rồi nhỉ! Say thịt rừng say rượu của trời tây
    Ấy mới là mốt của thời nay
    Trang sức đàn ông ỏn ẻn à ơi chân dài mông vểnh
    Váy ngắn mỏng tang tấp tểnh ló chữ I
    Hai ngàn mấy thổi hây hẩy cái gì
    Này thì bưởi cho bằng em bằng chị.

    Vợ thấy chồng về say luý tuý
    Hỏi bảo mần ăn.
    Trách mấy thằng bạn cứ nói nhăng bảo mình góp tiền làm nhân đạo
    Mấy em miệt vườn chẳng đủ tiền cơm áo
    Anh vào náo nhiệt cái kara
    Oke tiếng Mỹ lồng vào chẳng ximăng đắp mồ đâu mà ngại

    Ấy thời buổi làm ăn nó thế chớ có trách chi
    Đừng có hâm mà hô hoán cái gì. Khéo mà bớt mồm bớt miệng
    Xấu chàng hổ thiếp em con nhà gia giáo nhắc cũng thừa
    Năm thê bảy thiếp chuyện từa lưa. Đàn ông ai nào trách

    Con vài đứa thẳng đường cho du học
    Gánh gồng cũng ngõ trước lối sau
    Vài triệu đô gởi nhà băng nước nào bỗng nhớ câu: Điếu mày chi chi nảy.

    Ấy chớ quản chuyện thằng say lếu láo
    Nghểnh cổ trông trời bảo cái vung
    Nhất thời sợ kẻ anh hùng nhì ai chấp nhặt thằng khùng nói ngông.

    Việc đời hoá phép thần thông
    Nhỏ to là chuyện của ông thày dùi.
    Thà rằng có mắt như đui
    Có tai như điếc có mồm lưỡi không.
    Last edited by kehotro; 21-11-2009 at 01:44 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    MONG EM LÀ MÙA XUÂN.

    Có phải thơ em là mùa thu
    Xanh ngăn ngắt trải thơ vào vũ trụ
    Ta nghe cả hương mùa quyến rũ
    Buồn ngu ngơ trêm thảm lá gió lùa

    Và tình yêu như nắng hạ vào mùa
    Thắp đỏ cả khung trời khao khát
    Rồi mưa bay dào dạt
    Biển mặn thêm bởi nước mắt của dòng sông

    Có phải đêm về em lại hóa mùa đông
    Cô đơn phím hiện những dòng lạnh giá
    Những được mất chợt nén dồn lại cả
    Vai em gầy hiu hắt ngọn đèn chong

    Bạn bè là mùa xuân em gởi cả tấm lòng
    Vòng tay nối vòng tay thêm gần lại
    Nụ cười tươi ngọt ngào dâng hoa trái
    Anh hỏi bao giờ em sẽ mãi mùa xuân.

    Tặng em gái nhỏ!
    22/11/09 KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    ĐÀN ÔNG.

    Gượm tí đã em ơi gượm tí
    Nắng còn đang say ngủ cơ mà
    Mù sương giăng trên lối cỏ hoa
    Đừng vội thức đừng tung chăn rét đấy

    Anh chỉ giỏi nói điêu dối em thường vẫn vậy
    Ứ thèm nghe lời kẻ bệnh thành căn
    Anh lúc nào mà miệng chẳng khăng khăng
    Thực tế ư toàn những điều ngược lại

    Bảo yêu em anh chẳng nhìn con gái
    Ra đường toàn mắt lém mày la
    Trông gần khuất nẻo lại trông xa
    Xem liệu có bóng nào đang đi tới

    Lòng các anh em rõ ràng tất tật
    Tay nào cũng mồm bảy miệng ba
    Thấy gái thì khen, rồi còn lại xuýt xoa
    Xấu đều vẫn bảo: Ấy hài hòa dễ ngắm

    Nhà thì nhát việc thói quen đã lậm
    Đến cơ quan mới trổ ngón ga lăng
    Ai nhờ việc gì cũng nhanh nhẩu lăng xăng
    Hèn gì mà được phong Đệ nhất hào hoa gái nào chẳng thích

    Đi chơi với các nàng nghĩ đủ trò tinh nghịch
    Có ai đời lại chẳng ham vui
    Giờ ngẫm mình mới thấy đúng là xui
    Vớ phải anh chẳng ngày nào không bực.

    Con tim trốn trong lồng ngực
    Không thì nhảy xổ ra ngoài
    Lúc nào cũng bảo nói dai
    Thế nói ít anh sửa à. Tên ngốc !

    Bài này làm là dựa theo một bài báo. Không nói xấu ai đừng chém hội đồng KHT nhé!
    Last edited by kehotro; 26-11-2009 at 09:43 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #4
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Tường Thụy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.397
    Thanks
    1.155
    Thanked 1.531 Times in 370 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    ĐÀN ÔNG.

    ..................
    Bài này làm là dựa theo một bài báo. Không nói xấu ai đừng chém hội đồng KHT nhé!
    Dẫu rằng dựa ý người ta
    Nhưng anh tâm đắc cũng là lòng anh
    Thoát sao khỏi chém hội đồng
    kehotro hãy liệu chừng đó nha.
    Niềm riêng nhưng vẫn thắm tình chung
    Mỗi lúc online thấy ấm nồng
    Tình em trong mái nhà chung ấy
    Vẫn giấu riêng anh một tấm lòng.

    http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Ký sự vỉa hè I.

    Em to xác phổng phao ở cái tuổi chưa đầy mười bảy
    Nét phồn thực trên người em mây mẩy
    Bọn đàn ông nhìn cứ nhíu mắt lăm le....

    Em trên tay quạt giấy dạo vỉa hè
    Mời khách luôn tay phe phẩy
    Lão già tây trông thấy thương tình móc túi mấy đồng đô

    Chuyện nào đâu chỉ dừng chỗ bất ngờ
    Tao ngộ hóa thành duyên khập khễnh
    Ngoài sáu mươi mắt mờ tai nghễnh
    Đâu ngờ vớt được gái tròn trăng.

    Attila đập hộp mới toanh
    Nó kìa thứ sịn em nhanh lên đời nhỉ!
    Trống bổi mua chơi đánh đêm ngày cho phỉ
    Em giờ ngày lại phổng phao lên

    Tây so với mình gọi bố phải cộng thêm
    Em bình thản gọi thằng tôi là Chú
    Nghe mà cảm thấy lòng cay cú
    Vui buồn kể chút chuyện:.......
    Giàng ơi !...............
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Mỗi bài thơ của huynh đều chứa một nỗi niềm trăn trở nhói lòng người đọc...

    Vỉa hè mưa gió mà sao
    Trọn ngày em đứng mời chào...mỏi không?
    Phải đâu hạt bụi lông bông
    Vẩn vơ bay đậu trong vòng điêu linh...

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
    Dẫu rằng dựa ý người ta
    Nhưng anh tâm đắc cũng là lòng anh
    Thoát sao khỏi chém hội đồng
    kehotro hãy liệu chừng đó nha.
    Định làm bài thơ nhưng thơ thì suy diễn ghê lắm! Bởi vậy viết như thế này để mọi người đều vui. Anh nghĩ xem giơ đao lên mọi người lại bảo: Đúng là tay này rồi! Nên đâu ai trảm em. Ba ngày vẫn khỏe phây phây. Hahaha.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    NGÀY KHÔNG NẮNG

    Hôm chẳng nắng
    Ngày bỏ ngày đi đâu mất
    Nhàn nhạt sương
    U ám phủ trời mây
    Lũ chuồn chuồn
    Táo tác lượn bay
    Cây uể oải không xanh như ngày cũ

    Em vẫn bảo
    Mùa đông
    Cảnh sắc không quyến rũ
    Chỉ cái se se
    Ve vuốt cõi nội tâm
    Tấm lịch treo. Hôm nay đã quá rằm
    Em con gái.....Trăm năm duyên tròn chửa?

    Em cười mỉm
    Khóe môi căng sức nhựa
    Tràn trề mọng đỏ gợi mê ly
    Gió vẫn về rồi gió lại chợt đi
    Cứ như thế và lại rồi như thế
    Môi nhẽ nhàng khô nẻ
    Xuân thì mấy độ hóa mùa đông

    Có ai đó bảo lấy chồng
    Là tự đào mồ chôn mình đó
    Em chẳng tin mà duyên còn để ngõ
    Cứ mỗi đêm về
    Lấp ló khoảng cô đơn.
    Có đôi khi nước mắt đổ thành cơn
    Thầm thì với bóng mình trên vách
    Trời trớ trêu em đâu nào dám trách

    Một nửa đâu rồi?
    Một nửa của em tôi!

    2/12/09 KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    NGÀY KHÔNG NẮNG

    Hôm chẳng nắng
    Ngày bỏ ngày đi đâu mất
    Nhàn nhạt sương
    U ám phủ trời mây
    Lũ chuồn chuồn
    Táo tác lượn bay
    Cây uể oải không xanh như ngày cũ

    Em vẫn bảo
    Mùa đông
    Cảnh sắc không quyến rũ
    Chỉ cái se se
    Ve vuốt cõi nội tâm
    Tấm lịch treo. Hôm nay đã quá rằm
    Em con gái.....Trăm năm duyên tròn chửa?

    Em cười mỉm
    Khóe môi căng sức nhựa
    Tràn trề mọng đỏ gợi mê ly
    Gió vẫn về rồi gió lại chợt đi
    Cứ như thế và lại rồi như thế
    Môi nhẽ nhàng khô nẻ
    Xuân thì mấy độ hóa mùa đông

    Có ai đó bảo lấy chồng
    Là tự đào mồ chôn mình đó
    Em chẳng tin mà duyên còn để ngõ
    Cứ mỗi đêm về
    Lấp ló khoảng cô đơn.
    Có đôi khi nước mắt đổ thành cơn
    Thầm thì với bóng mình trên vách
    Trời trớ trêu em đâu nào dám trách

    Một nửa đâu rồi?
    Một nửa của em tôi!

    2/12/09 KHT
    Ngày không nắng, hay lòng em không nắng
    Ủ ê mưa từ đó... chẳng tạnh giùm
    Đâu một nửa? Phải trời ghen mang giấu
    Mà em tìm mỏi mắt vẫn xa xôi

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    THUYỀN VÀ BẾN

    Khi em làm thơ
    Em tự nhủ mình là bến đỗ
    Những con thuyền sóng vỗ
    Nghếch đầu hướng biển vượt trùng khơi

    Bến và thuyền
    Ai bảo chẳng đẹp đôi
    Nhưng khoảng nhớ còn dài hơn tưởng tượng
    Vọng phu vọng...dõi mắt nhìn về hướng
    Biển mênh mông buồn ,chỉ hắt ánh hoàng hôn

    Những lúc thuyền về, bến tấp nập...... buồn vơi
    Lao xao gió, điệu à ơi khe khẽ
    Những gam tối, nguệch ngoạc màu lặng lẽ
    Tiếng thở dồn, mạnh mẽ thét.... Anh.....ơiiiiiiiiiiiii !

    Hạnh phúc mong manh, hạnh phúc chơi vơi
    Chỉ ngắn ngủi thoáng qua, em ghi vào lòng cả
    Nước lớn rồi những cánh buồm lơi lả
    Vẫy vùng biển gió khuất dần xa.

    Nhật ký em ghi dưới ánh trăng ngà
    Sẽ có một ngày thuyền không xa bến nữa
    Gối mõi chân mòn thuyền không còn thể sửa
    Một xác thân tàn chờ bến vỗ về chăm....

    Cuộc đời là thế. Chuyện oái ăm!

    02/12/09 KHT
    Last edited by kehotro; 07-12-2009 at 12:01 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

Trang 1 / 2 12 LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •