Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Threaded View

  1. #28
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    TRĂNG LÊN

    Trăng quá ngọn trăng vùng chao mặt nước
    Bỗng hiện ra một khung cảnh tiên bồng
    Điệp điệp sóng nhấp nhô ai rải bạc
    Quá tuyệt vời khi đứng giữa mênh mông

    Hàng liễu rũ gió vờn tung vạt áo
    Bỗng thẹn thùng chợt khẽ nép vào nhau
    Con thuyền nhỏ lướt qua miền hư ảo
    Vẽ điệu hò trên vệt nước lao xao

    Mái nhọn vút trăng quàng trên đỉnh tháp
    Hóa ngọn đèn thơ mộng giữa ngàn sao
    Con cá quẫy xơi trăng buồn ảo não
    Trăng lung linh đâu thể chạm tay vào

    Hồn ta lạc trên triền mơ mộng ấy
    Để vần thơ khe khẽ gọi trăng ngà
    Từ đâu đó giọng hằng nga đáp lại
    Tiếng chuông chùa ai gióng chợt ngân nga

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 6 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (20-05-2011),bachvan (20-05-2011),Ban Mai (20-05-2011),Boulevard (20-05-2011),huongnhu (20-05-2011),Phu sinh (20-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •