Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Threaded View

  1. #31
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Trăng hồ

    Bến tương tư hoài vọng
    Trăng chênh chếch đầu non
    Sương choàng trên lối cũ
    Dấu yêu sao chẳng mòn

    Bên hồ hàng liễu rũ
    Gió phất phơ lay cành
    Ảo ảnh nào xao động
    Vệt buồn hoen bức tranh

    Có nàng thơ đứng đợi
    Từ trăm năn ngàn năm
    Ghế đá như còn đọng
    Những tình yêu thăng trầm

    Lao xao trăng vỡ mảnh
    Cá đớp loang bóng tròn
    Thuyền ai vừa quẫy mái
    Câu hò in nước non

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 4 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    huongnhu (17-05-2011),Lão K (18-05-2011),Nhím con (18-05-2011),Phu sinh (18-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •