Bài 1 đến 10/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Threaded View

  1. #34
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Từ giã

    Người đi ở ta làm sao giữ được
    Mảnh tình con như mưa nắng bụi trần
    Ai thay đổi và ai người chung thủy
    Hỏi ông trời chỉ im lặng phân vân

    Kìa lối nhỏ bước chân quen ngày cũ
    Cỏ che rồi vết dấu thuở tình si
    Nơi ghế đá một khoảng đầy hoa rụng
    Hoa vô ưu nên chẳng hiểu chuyện gì

    Em con gái vẫn thường hay nũng nịu
    Lắm giận hờn và ương ngạnh làm sao
    Anh chỉ tiếc một ngày xưa nông nỗi
    Để tình bay theo thoáng hạ mưa rào

    Con tim nhỏ chứa tình yêu cũng nhỏ
    Lại còn chia những bốn mảnh không đều
    Anh chẳng nghĩ mình người đeo số đỏ
    Là tù nhân trong bốn mảnh tình yêu

    Trời trở gió và mây giăng thâm thấp
    Nắng nhạt nhòa báo hiệu một ngày mưa
    Thôi từ giã những điều chôn dấu chặt
    Để ngày mai nắng sớm lại hong vừa...

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. Có 12 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (06-05-2011),bachvan (06-05-2011),get_out_cs (15-05-2011),hahaha (03-05-2011),huongnhu (03-05-2011),langthang (03-05-2011),Lão K (18-05-2011),Nguyên Thoại (03-05-2011),Nhím con (03-05-2011),Phu sinh (04-05-2011),Sheiran (11-05-2011),yeu100C (03-05-2011)

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •