Trang 12 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... LastLast
Bài 111 đến 120/299

Chủ đề: Dòng thời gian

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Huyzozo's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    327
    Thanks
    95
    Thanked 100 Times in 44 Posts

    Default Ðề: Dòng thời gian

    Hoa tàn, nhụy rữa khi Đông tới
    Cánh én thiên di cũng ngậm ngùi
    Ước nguyện bao mùa gieo nắng mới
    Xuân lai Hạ tái trổ nhành vui
    XÌ TIN KHÔNG XÌ TRÉT...HÊ HÊ.

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Ôi sư huynh ơi là sư huynh
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Nhắc nhở anh em biết chiêu này
    Qua rồi chẳng nói chuyện không hay
    Đôi điều cũ rích nhưng hiệu quả
    Biết nẻo phòng thân tránh lũ cầy
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Phu sinh (27-07-2010)

  5. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.917
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Nhắc nhở anh em biết chiêu này
    Qua rồi chẳng nói chuyện không hay
    Đôi điều cũ rích nhưng hiệu quả
    Biết nẻo phòng thân tránh lũ cầy
    Ko hiểu chuyện gì cứ băn khoăn
    Để Móp vườn thơ thốt lời cay
    Thôi thì, thôi nhé, thôi chấm dứt
    Sóng nào sóng chẳng gợn lăn tăn
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của OA _ NỮ:

    kehotro (10-08-2010),Phu sinh (28-07-2010)

  7. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Câu trộm

    Tin thất thiệt đào ao thả cá
    Vốn đầu tư gần cả trăm chai
    Cái ao hoành tráng rộng dài
    Thả vào gần chục các loài cá xinh

    Cho tham quan xập xình trống nhạc
    Khách vào ra ngơ ngác ngẫn người
    Cá chi cá lạ quá trời
    Mua mồi sắm nhợ lén thời vào câu

    Ao trong vắt nước sâu vài thước
    Ném chì ra tới được giữa hồ
    Mồi thơm cá khéo lượn lờ
    Phen này vớ bở ráng chờ giật dây

    Đệ nhất hạng đúng thầy câu trộm
    Dáng cao cao chẳng ốm chẳng tròn
    Nói năng lịch sự lại còn
    Ga lăng đúng gốc cháu con Nội Hà

    Đứng đệ nhị ấy là lực sĩ
    Người đô con rậm rị lắm râu
    Hai cha chuyên nghiệp thả câu
    Cho nên cá quý cứ bâu ngửi mồi

    Nhưng câu trộm mà môi mấp máy
    Thế cho nên bảo vệ chạy ra
    Gọi phone cho bác chủ nhà
    Quả tang tại trận thật là chuyện vui

    Nghĩ lúc trước ngọt bùi chia sẻ
    Chỉ la rầy bắt bẻ tí thôi
    Ao tui tui thả tui nuôi
    Thế nên câu hả ngược xuôi ra ngoài

    Chuyện này ngẫm cũng hơi hài hước
    Chẳng mấy người hiểu được thâm cung
    Nhưng thôi đã biết phải bùng
    Để cho hiên hạ truy lùng hai tên.

    Kakaka. Hai tên câu trộm có ngon thì nảy vào đê!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  8. Có 6 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (17-08-2010),MinhThy (17-08-2010),Nhím con (18-08-2010),Phu sinh (19-08-2010),Sheiran (17-08-2010),yeu100C (17-08-2010)

  9. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.817
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Hix... muội hông hỉu gì hết trơn ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  10. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Trích dẫn Trích dẫn của Sheiran Xem bài viết
    Hix... muội hông hỉu gì hết trơn ^^
    Huynh ghẹo hai tay kia thôi. Không phải chuyện gì lớn lao đâu. Chỉ là chuyện riêng của đàn ông.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  11. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Sheiran (17-08-2010)

  12. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Tháng mấy rồi đây tháng mấy rồi
    Bên ngoài từng vạt ấy mưa rơi
    Lá run bần bật thương thân lá
    Người ướt tèm lem trách gã trời

    Có phải mùa ngâu vừa đến độ
    Cầu ô ai bắc để sang chơi
    Hay thể vu lan hoa nở rộ
    Sắc trắng còn lưu kỷ niệm thời...

    Thỉnh thoảng ngoài đường kia lũ trẻ
    Vây quanh mâm cúng dạ bồi hồi
    Nhang vừa tỏa khói ào vô giật
    Cô hồn các đảng chẳng kịp xơi

    Tôi buồn ngơ ngẫn ngắm trời mưa
    Rơi vào trong dạ buổi ban trưa
    Lòng nghe hoang hoải điều chi lạ
    Nỗi nhớ về em ấy chợt vừa...
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  13. Có 7 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Đông Quân (19-08-2010),Boulevard (19-08-2010),Candy (19-08-2010),Nhím con (19-08-2010),OA _ NỮ (14-09-2010),Phu sinh (19-08-2010),TeacherABC (19-08-2010)

  14. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Mưa bong bóng

    Có một vì sao đi lạc
    Bơ vơ giữa chốn chợ đời
    Những buổi hàng hiên nhạt nắng
    Vết sầu lan tỏa trùng khơi

    Hôm nay ngày không buổi nắng
    Xám mây giăng mắc khung trời
    Gió buồn ai mà đi vắng
    Mưa thầm tí tách hạt rơi

    Tôi ngồi ngắm mưa buồn mãi
    Trông kia bong bóng bập bồng
    Câu ca dao xưa vẳng lại
    Lấy chồng con ở với ai

    Tuổi thơ nông suy cạn nghĩ
    Khăng khăng mẹ chỉ riêng con
    Mẹ cười xoa đâu con trẻ
    Mẹ đây riêng mãi vẫn còn

    Thời gian thoi đưa vùn vụt
    Mẹ vui cháu bế cháu bồng
    Nếp già dường như trẻ lại
    Xem kìa dép có dép không

    Ấy những khi nhà có giỗ
    Cháu con có dịp tụ về
    Tết nhất cũng vài ba bữa
    Còn thì ngày tháng lê thê

    Người già như buồng chuối chín
    Gió lay chẳng biết một ngày
    Mùa vu lan về gõ cửa
    Hoa hồng cài ngực con đây

    Ngoài kia bập bòng bong bóng
    Lòng con cũng nhuốm sụt sùi
    Ước gì thời gian trở lại
    Con tìm cho mẹ niềm vui.

    KHT
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  15. Có 10 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Boulevard (19-08-2010),Candy (19-08-2010),hahaha (20-08-2010),Lão K (26-08-2010),MinhThy (28-08-2010),Nhím con (19-08-2010),onesieuthi (19-08-2010),Phu sinh (19-08-2010),Sheiran (21-08-2010),Triplec (21-08-2010)

  16. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Dòng thời gian

    Thơ

    Chẳng biết tự khi nào, thơ góp mặt nhân gian
    Để em, anh và những người yêu thơ thành ra người ngơ ngẩn
    Ta hỏi nhỏ thơ ơi, chứa điều chi bí ẩn
    Mà nao lòng, bật vỡ những buồn vui
    Thơ là gì, mà tha thiết quá, thơ ơi
    Lúc lặng lẽ bồi hồi, lúc cuồng phong bão dậy
    Thầm thì vào tai em, những điều chi chi ấy
    Để em ngồi, mắt vô định cõi mờ xa

    Thơ là gì, mà xa xót trái tim ta
    Như muối xát, như rộp da, như mũi tên xuyên vào nơi sâu thẳm
    Và em, em ngồi như chìm đắm
    Nắng cuối ngày, đổ bóng, tượng dài thêm
    Thơ là gì, mà gọi sớm ngày lên
    Đem mây mưa, gọi gió mơn triền lá
    Thắp trời sao, bỡn trăng kia già quá
    Trăng khẽ cười, này chớ, bán vầng trăng
    Thơ làm sao mà chuốc rượu chị hằng
    Say hửng má, trông kìa, yêu yêu quá
    Thơ thắp nến lung linh huyền diệu cả
    Gác nhỏ cô đơn, em trông bóng, bảo anh về

    Thơ níu ngày, vào những phút đam mê
    Em và anh, đôi bờ yêu khoảng nhớ
    Những lời trao nhau thơ âm thầm nức nở
    Và người thơ cũng cảm thấy nao lòng

    Thơ là vòm trời là mặt biển mênh mông
    Là vũ trụ là khoảng không vô tận
    Là ước mơ cháy bùng lên khát vọng
    Là em, anh là cả những người thơ

    Thơ là gì ,chỉ biết, rất là thơ!

    KHT
    Last edited by kehotro; 21-08-2010 at 12:05 PM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  17. Có 9 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Candy (21-08-2010),hahaha (21-08-2010),Lão K (26-08-2010),MinhThy (28-08-2010),Phu sinh (21-08-2010),Sheiran (21-08-2010),TeacherABC (21-08-2010),thuphong (21-08-2010),Triplec (21-08-2010)

Trang 12 / 17 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 ... LastLast

Chủ đề tương tự

  1. Trả lời: 49
    Bài cuối: 09-01-2010, 12:55 PM
  2. Chỉ có thời gian mới hiểu được .
    By Nhudadauyeu in forum Truyện Ngắn
    Trả lời: 0
    Bài cuối: 12-10-2009, 03:26 PM

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •