Bài 1 đến 6/6

Chủ đề: còn chút gì để nhớ

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sheiran's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Oasis
    Bài viết
    2.831
    Thanks
    4.867
    Thanked 2.923 Times in 850 Posts

    Default Ðề: còn chút gì để nhớ

    Chia buồn với em. Con Rốt của em rất giống con Binô của chị ngày xưa. Lúc nhỏ chị có 1 con chó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhìn giống con Rốt của em vậy đó, có điều nó đen mun và to như con gấu (giống nét mặt). Đến năm chị 9t thì nó bị bệnh chết weo, chị khóc mấy ngày luôn, và từ đó ko bao giờ nuôi chó nữa. Hồi đó ngoại chị nói: "Coi như nó đã được siêu thoát, kiếp sau sẽ ko làm chó nữa, mà sẽ được làm người". Con Rốt của em cũng sẽ thế ^^
    Welcome visit to: My company, My forum, My Blog Thanks all!

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: còn chút gì để nhớ

    Tội nghiệp em trai nhỉ! Vậy là thứ bảy này MSFC phải thay thủ môn rồi!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •