Bài 1 đến 10/262

Chủ đề: Tản mạn riêng mình

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thachanhtim's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.076
    Thanks
    358
    Thanked 454 Times in 106 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    1 tuần mới...
    Mới bắt đầu đã mong đến cuối tuần...
    Đã có đơn đặt hàng "Bún riêu và cháo gà" cho chủ nhật tuần này.
    Chắc sẽ tổ chức một buffet nho nhỏ tại nhà. Nghĩ thôi đã thấy háo hức.
    Trời ạ !
    Chắc tui tức chết mất dzì cô nương này quá. chủ nhật này đi "..." ko nhớ gì cả sao trời...
    Ổ chứa đầy rùi nha, cần phải dêtle bớt đi cô nương, tui bị cô nương quay chóng mặt như dế á.
    Hôm bữa thì nói t7, hôm sau thì nói chủ nhật, giờ sao đây, tui mang chiếu qua trải trước cửa nhà nương nương quá.
    Trời ạ !
    *** Looking for king...
    Ta hay chê cuộc đời méo mó,
    Sao không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
    Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống


  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của thachanhtim Xem bài viết
    Trời ạ !
    Chắc tui tức chết mất dzì cô nương này quá. chủ nhật này đi "..." ko nhớ gì cả sao trời...
    Ổ chứa đầy rùi nha, cần phải dêtle bớt đi cô nương, tui bị cô nương quay chóng mặt như dế á.
    Hôm bữa thì nói t7, hôm sau thì nói chủ nhật, giờ sao đây, tui mang chiếu qua trải trước cửa nhà nương nương quá.
    Trời ạ !

    Ớ cái cô nương này, bảo thứ 7 rùi cơ mà... Giời ạ...

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Những tin nhắn đầu ngày lấy mất những niềm vui chưa kịp hé của một ngày mới.
    Lại nghe ăm ắp hố lệ.
    Mỗi một nỗi buồn mình đang nhận được hẳn là trả cho nợ nào đó mình vay trong kiếp trước...
    Thôi thì...

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Hai mặt đồng tiền

    Ngồi nhìn mãi 2 mặt của đồng tiền... Ừ 2 mặt khác nhau lắm, nhưng chưa khi nào mình săm soi. Mình luôn nghĩ, chẳng có sự khác biệt nào đâu.

    Hôm nay thử nhìn, mới giật mình. Khác nhiều quá. Khác đến ngỡ ngàng. Khác đến độ mình không muốn cầm lên nữa. Không muốn ngắm nghía nữa.

    Lại nhớ lời một người:

    - "Cuộc sống không màu hồng đâu em"

    Vâng em đã tập tô lên cuộc sống màu đen trộn lẫn với nước mắt. Cuộc sống đã nhoè nhoẹt hơn. Nhoè nhoẹt đến sợ.... lắm khi không muốn sống nữa.

    - "Em hãy biết nhìn đa chiều"

    Vâng, em đang tập nhìn đa chiều. Nhưng...em vừa mới chạm thêm một chiều đã muốn tìm nơi trú ẩn...

    Có lẽ em phải học can đảm, trước khi chạm vào những chiều khác, hoặc là em phải che mặt không nhìn...

  5. #5
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    3 ngày nghỉ của mình trôi qua ở chợ - bếp - bàn ăn, với đủ thể loại khách khứa.
    Mệt nhưng vui khi mọi người ngon miệng.

    Tội nghiệp nhất là con trai, đặt mẹ món cà ri gà mà mãi đến tối qua mới đến lượt.

    Mỗi ngày xé đi một tờ lịch là thấy tết cận kề. Mấy đứa em thỏ thẻ:

    - Làm cho em mấy món như mẹ làm ngày xưa chị nhé.

    "Mẹ ngày xưa", mới đó đã ngày xưa rồi.

    Hồi đó, tết nào mình cũng là trợ thủ đắc lực của mẹ trong tất cả các loại bánh mức, thực phẩm dùng cho ngày tết. Những năm sau này, sức khỏe mẹ yếu, mình mặc nhiên đảm đương.

    Những đứa em nhớ mẹ, nhớ nhà ngày xưa thích được chị nấu nướng cho, có lẽ em muốn tìm thấy mẹ trong những món ăn quen thuộc mà chị đã từng nấu cùng mẹ chăng...

    Tết...bao nhiêu hoài niệm quay về...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Mứt gừng!
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  7. #7
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Mứt gừng!

    Nhớ mà. PL đã đặt mua củ gừng. Nên hàng sẽ giao đúng hẹn nà Haha.

    Ai muốn thử mứt gừng PL làm thì đăng ký vào topic này luôn
    nhé!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •