Trang 8 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... LastLast
Bài 71 đến 80/262

Chủ đề: Tản mạn riêng mình

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Chở 2 bé con sang chơi nhà dì, cậu.
    Chiếc xe máy bắt đầu chật chội và nặng nề với 3 mẹ con rồi. Con gái mắc bệnh say xe hơi bẩm sinh nên đi đâu cũng không thích đi bằng xe hơi, nhưng với đà này thì chắc đến sang năm thôi, mình không còn có thể làm con mèo mẹ tha 2 con mèo con vi vu phố xá như thế này nữa.
    Nhìn con cái lớn thấy thời gian trôi nhanh thiệt. Mới hôm nào đây thôi, con gái đi lẫm chẫm, con trai khóc oe oe, mà bây giờ con gái đã có thể bế nổi mẹ và con trai thì nghiêm nghị như người lớn "con sẽ học giỏi để xây nhà đẹp hơn nữa, to hơn nữa cho mẹ"...

    Cũng không mong gì nhiều, chỉ mong con cái có thể sống vui, sống khỏe trong cuộc đời này mà thôi!

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    1 tuần mới...
    Mới bắt đầu đã mong đến cuối tuần...
    Đã có đơn đặt hàng "Bún riêu và cháo gà" cho chủ nhật tuần này.
    Chắc sẽ tổ chức một buffet nho nhỏ tại nhà. Nghĩ thôi đã thấy háo hức.

  3. #3
    Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket thuphong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.899
    Thanks
    3.762
    Thanked 7.876 Times in 1.850 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    .




    Một ngọn nến, một cành hồng
    Một lời thương chúc cầu mong mai này
    Rằng con mỗi bước mỗi hay
    Học hành tấn tới mỗi ngày mỗi hơn
    Đẹp xinh rực rỡ trăng tròn
    Yêu thương nâng bước mẹ con cận kề

    Thu Phong
    Sẽ còn có ngày mai

  4. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
    .




    Một ngọn nến, một cành hồng
    Một lời thương chúc cầu mong mai này
    Rằng con mỗi bước mỗi hay
    Học hành tấn tới mỗi ngày mỗi hơn
    Đẹp xinh rực rỡ trăng tròn
    Yêu thương nâng bước mẹ con cận kề

    Thu Phong

    "Một ngọn nến, một cành hồng"
    Sinh nhật con gái vui trong tiếng cười

    PL cảm ơn chị Thuphong đã gởi lời chúc cho bé. Bé cũng cảm ơn cô Thuphong nhiều nhiều.

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    @ 22

    Vào NR từ những ngày đầu nhưng thật sự 4 vẫn không đi xa hơn khỏi vườn thơ là mấy . Nhất là những góc nhỏ riêng tư khi vào thì cũng chỉ đọc rồi lặng lẽ đi ra . Hôm nay ngồi đọc hết lòng bỗng dưng trùng xuống ... bên cạnh những niềm vui là những đêm dài trăn trở . Mỗi người một số phận ... Dù chưa đi hết đoạn đường đời nhưng sao bụi đời luôn vương vào mắt ....Giọt buồn rơi ...

    Hôm nay mới dám đọc hết góc nhỏ này ,hiểu và thương 22 thêm 1 chút .cho 4 chia cùng những nỗi buồn và cả những niềm vui nhé

    22 Ngày mới lên rồi ,chúc 22 luôn vui khỏe là chỗ dựa vững chắc cho 2 con .Chưa gặp nhưng 4 hình dung 2 bé rất ngoan và rất ư là thương yêu Mẹ đấy .Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến và rất ư ngọt ngào .Phải ko 22 ???

    Chúc 2 bé luôn ngoan và học thật tốt .Mãi là niềm vui hạnh phúc của Mẹ PL nhé
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    @ 22

    Vào NR từ những ngày đầu nhưng thật sự 4 vẫn không đi xa hơn khỏi vườn thơ là mấy . Nhất là những góc nhỏ riêng tư khi vào thì cũng chỉ đọc rồi lặng lẽ đi ra . Hôm nay ngồi đọc hết lòng bỗng dưng trùng xuống ... bên cạnh những niềm vui là những đêm dài trăn trở . Mỗi người một số phận ... Dù chưa đi hết đoạn đường đời nhưng sao bụi đời luôn vương vào mắt ....Giọt buồn rơi ...

    Hôm nay mới dám đọc hết góc nhỏ này ,hiểu và thương 22 thêm 1 chút .cho 4 chia cùng những nỗi buồn và cả những niềm vui nhé

    22 Ngày mới lên rồi ,chúc 22 luôn vui khỏe là chỗ dựa vững chắc cho 2 con .Chưa gặp nhưng 4 hình dung 2 bé rất ngoan và rất ư là thương yêu Mẹ đấy .Đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến và rất ư ngọt ngào .Phải ko 22 ???

    Chúc 2 bé luôn ngoan và học thật tốt .Mãi là niềm vui hạnh phúc của Mẹ PL nhé
    4 ui, 4 làm em khóc rùi nè...
    Cảm ơn 4 đã chia sẻ với em nha.

    Em cũng nghĩ như 4, mỗi người đều có số phận của riêng mình. Dẫu buồn, dẫu vui cũng sẵn lòng đón nhận ha 4.

    Em cũng chúc 4 luôn có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống của mình 4 nhé!

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    988
    Thanks
    1.121
    Thanked 1.240 Times in 316 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Ly bia cũng gởi cho nhau
    Thì vì đâu giận lâu lâu....cắt phần
    Còn đây chút xíu..phân vân
    Thì mình cắn nửa, ai cần...gởi cho.....
    Điều đó rồi cũng qua đi!

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Cắt phần ấy cũng chửa sao
    Nếu mà cho ngó thì nhào vào ngay
    Ống nhòm kính lúp máy quay
    Bà con chuẩn bị nhanh tay lên nào!
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của hahaha Xem bài viết
    Ly bia cũng gởi cho nhau
    Thì vì đâu giận lâu lâu....cắt phần
    Còn đây chút xíu..phân vân
    Thì mình cắn nửa, ai cần...gởi cho.....
    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cắt phần ấy cũng chửa sao
    Nếu mà cho ngó thì nhào vào ngay
    Ống nhòm kính lúp máy quay
    Bà con chuẩn bị nhanh tay lên nào!
    Mứt gừng chia nửa phân vân
    Nửa cay nửa ngọt
    nửa mừng nửa lo
    Ai cần thì ấy gởi cho
    Ăn rồi cấm hỏi, cấm dò của ai...

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Tản mạn riêng mình

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Mứt gừng chia nửa phân vân
    Nửa cay nửa ngọt
    nửa mừng nửa lo
    Ai cần thì ấy gởi cho
    Ăn rồi cấm hỏi, cấm dò của ai...
    Thoảng nghe mờ thấy vui tai
    Mứt gừng,kẹo lạc miệng nhai trễ hàm
    Không hỏi,(cũng)chẳng biết ai làm
    Nếu thương thì gởi vài làn ăn chơi....hờ hờ ờ...
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

Trang 8 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •